• Từ nay trở đi, người Mã Liềng đã trở thành chủ nhân thực sự của rừng khi được chính quyền giao 700ha đất rừng…
  • (Dân Việt) - Cả 7 người con trong gia đình đều mắc bệnh tâm thần nặng, sống nương nhờ vào mẹ già ốm yếu. Niềm hy vọng duy nhất trong ngôi nhà ấy là 2 đứa trẻ sáng dạ nhưng đứng trước nguy cơ thất học.
  • (Dân Việt) - Nhờ sống gần nghĩa địa nên nhiều người làng Thống Nhất được thuê làm thợ hồ xây lăng mộ để kiếm ăn. Thế nhưng, có một thực tế đau lòng là khi chết, người làng này lại không có nổi miếng đất để chôn.
  • (Dân Việt) - Có mấy ai biết được đằng sau những bước nhảy vui nhộn, tiếng hát thênh thang, nụ cười toe toét là những cuộc đời nhọc nhằn, cơ cực, thấm đẫm mồ hôi, nước mắt...
  • (Dân Việt) - 32 tuổi, ngư dân Nguyễn Ngọc Nam (xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) đã sở hữu 2 tàu lớn (công suất 380CV), mỗi năm có tổng doanh thu khai thác hải sản đạt 4,8 tỷ đồng...
  • (Dân Việt) - Người Ma Coong ở xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình đang vui và tự hào lắm khi Đinh Miệt - đứa con đầu tiên của dân tộc mình trở thành thầy giáo...
  • (Dân Việt) - Nhiều người Việt Nam năng đi lễ hội mà không hiểu nhiều lễ hội, không được trang bị những kỹ năng hành xử cần thiết; tín ngưỡng dân gian đang bị lạm dụng.
  • Có câu sáu mươi tính năm bảy mươi tính tháng tám mươi tính ngày, xuân thu đắp đổi ngoài sông nước trôi, thời gian đi không ngừng nghỉ, thời thế thay đổi là chuyện thường tình như sớm nắng chiều mưa...
  • (Dân Việt) - Phải sau gần 2 giờ chiến đấu với những con dốc lạnh người, xe chở quà tết của Công ty TNHH Bia Huế và Báo NTNN mới tới được xã A Roàng của huyện vùng cao A Lưới (Thừa Thiên - Huế).
  • (Dân Việt) - Không kể ngày nắng hay mưa, hễ có thông tin về những mảnh đời bất hạnh là tôi dắt xe ra khỏi nhà. Địa bàn của tôi cũng được mở rộng dần từ quanh xã ra khắp huyện Phú Xuyên rồi sang các huyện và tỉnh lân cận.