Đặt tên sách cứ phải "sốc" với "sếch"

Thứ năm, ngày 24/05/2012 19:44 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Không biết bên trong họ viết những gì, nhưng cái tựa thì… "ác" lắm nhé! Nào là "Hễ sướng quá thì… la làng!", "Thoát y trên đồi trăng", "Điếm đực kiếm tình", "Cố ý cho tay vào ngực nàng"...
Bình luận 0

Tới nhà Hai Hùa chơi, Tư tui thực sự ngạc nhiên trước cảnh tượng… chưa từng thấy: Hai Hùa ngồi thừ lừ tư lự bên bàn viết của thằng con trai, tập sách lổn ngổn, mắt xa xăm, mồm cắn bút, cứ như một nhà văn lớn đang… cấu hư tác phẩm. Chưa kịp hỏi han, Hai Hùa đột ngột nhảy dựng lên, la chói lói:

img

- Ơ-rê-ka-ra-ô-kê! Tìm ra rồi!

- "Ra" giống gì?

Hai Hùa kéo Tư tui ngồi xuống ghế, vừa rót trà nguội vừa giải thích:

- Nói cho ông bạn mừng, sau cả buổi vắt óc vắt óc suy nghĩ, tui đã tìm ra… cái tựa cho cuốn sách của tui!

- Hả? Ông viết sách? Mà… tựa sách là gì?

- Mới đầu tui định đặt "Khỏa thân múa quanh… hồ", sau đó bỏ "khỏa thân" để thay bằng hai chữ… "Trần truồng" cho nó "ấn tượng" hơn! Ông bạn thấy tựa sách của tui có "ghê" không? "Gây sốc" không?

Không để Tư tui kịp trả lời, Hai Hùa huơ tay múa chân:

- Ấy, cái tựa này không dễ nghĩ ra đâu nhé! Tui đã phải "đào sâu suy nghĩ", đã "trăn trở trằn trọc" bao đêm, đã học tập rồi rút tỉa "tinh chất" từ nhiều chiêu… "quẳng cáo" nhức nhối trên tàng hình cũng như những thông tin "nóng" trên mạng. Tất cả chỉ để kiếm một cái tựa sách… "ăn tiền" nhất…

- Hóa ra là ông muốn tìm cách "gây sốc" để "câu khách" cho cuốn sách. Mà… "sốc sếch" tới đâu?

Hai Hùa hào hứng:

- Ậy, bây giờ giống gì cũng cần "gây sốc", kể cả sách. Ông bạn là người mê đọc sách, hẳn cũng thấy thiên hạ đang đặt tựa sách theo kiểu "giựt gân" như thế nào. Không biết bên trong họ viết những gì, nhưng cái tựa thì… "ác" lắm nhé! Nào là "Hễ sướng quá thì… la làng!", "Thoát y trên đồi trăng", "Điếm đực kiếm tình", "Cố ý cho tay vào ngực nàng", "Cặp mắt ấy vẫn hau háu dưới gầm giường"… Rồi như "Xó-rì, anh chỉ là gay", "Gái trinh chưa chồng", "Em muốn luôn được sex", "Em khoái làm thần vệ nữ"…

Tư tui xua tay lia lịa:

- Chóng mặt quá! Ù tai quá! Thôi ông đừng "liệt" nữa, nữa! Mấy cuốn này tui có nghe qua nhưng chưa được may mắn thưởng thức, nên chẳng dám ý kiến ý cò gì. Có điều khi đặt tựa sách hơi bị sốc, hẳn là người ta cũng có cái lý của… người ta. Cũng như ông có cái lý của ông khi đặt tựa là "Khỏa thân múa quanh…". Ủa mà tui xin "phỏng vấn", vậy chớ nội dung cuốn sách của ông đề cập đến vấn đề gì?

- Chả có vấn đề gì, lại "sạch trơn" chẳng xếch-xi gì. Sách của tui viết về… nuôi cá kiểng, vậy thôi.

- Trời đất!

Theo Làng Cười
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem