
Trên tài khoản Facebook của mình, chị Ally Parker ở bang Florida (Mỹ) đã đăng tải bức hình ông Sean Peterson - bố ruột của mình - đang tuyệt vọng bên cô chái gái 5 tuổi Braylynn Lawhon sau khi bác sĩ thông báo tình hình của cô bé đang ngày càng tệ thêm

Chỉ vài ngày trước Giáng sinh, bé Braylynn bị mắc bệnh U thần kinh đệm cầu não lan tỏa - 1 loại ung thư vẫn chưa có thuốc chưa. Đau lòng hơn, chính người ông ngoại Peterson cũng đang mắc bệnh Thần kinh Vận động và đang không thể nói được

Ông Peterson cùng cháu ngoại Braylynn trong quãng thời gian vui vẻ. Còn bây giờ, số mệnh trớ trêu khiến 2 ông cháu cùng nhau chờ chết.

Đến bây giờ, chị Parker vẫn không thể tin được việc sẽ mất 2 người thân yêu nhất chỉ cách nhau vài tháng, thậm chí là vài tuần.

Vào tuần trước, gia đình chị Parker đã gây được quỹ để bé Braylynn điều trị tại Mexico. Thế nhưng, tình hình bệnh tình của bé ngày càng tệ hơn đã khiến mọi dự định sụp đổ
Vui lòng nhập nội dung bình luận.