“Cả đời mẹ chịu cay chịu đắng để nuôi con rứa mà con lại nhẫn tâm bỏ mẹ mà đi hả con, mớ rau má con hái đầy túi rồi răng con không rửa sạch để nấu canh mà con lại rửa bằng máu rứa con…”, đó là những lời than
khóc nghẹn ngào của chị Nguyễn Thị Cúc (SN 1970) trú tại thôn 1 Khe Gát, xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình bên chiếc quan tài của đứa
con gái 13 tuổi vừa
bị giết vào chiều tối ngày 9.2 tại khu vực sân bay
Khe Gát thuộc khu di tích lịch sử Khe Gát, xã Xuân Trạch.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/1-2014/images/2014-02-10/1434368594-d0ahiep-dam1.jpg)
Người thân mang di ảnh của cháu Q.
Chiều nay (10.2), hàng trăm người dân xã Xuân Trạch
và một số xã lân cận đã đến chia sẻ đau thương với gia đình chị Cúc.
Tiễn đưa cháu Q về nơi an nghỉ cuối cùng, ai cũng rơi nước mắt bởi hoàn
cảnh đáng thương của gia đình chị.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/1-2014/images/2014-02-10/1434368595-e96hiep-dam2.jpg)
Người thân bàng hoàng trước cái chết đau thương của cháu Q.
Chị Cúc không được may mắn như bao người đàn bà khác và
khi bước sang tuổi xế chiều mới có được một mụn con để nương tựa tuổi
già sau này. Vượt qua dư luận, hoàn cảnh sống quá khó khăn chị tảo tần
nuôi con khôn lớn trong căn nhà xiêu vẹo được một người bà con để lại.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/1-2014/images/2014-02-10/1434368595-d64hiep-dam3.jpg)
Bạn bè của Q đến tiễn em về nơi chín suối.
Cháu Q lớn lên ngoan hiền, là học sinh giỏi toàn
diện của lớp, điểm tổng kết kỳ vừa qua trên 8,0 là một minh chứng cho
hoàn cảnh vượt khó học giỏi của em. "Q là lớp trưởng gương mẫu để các
bạn cùng lớp noi theo, tôi và các em học sinh trong lớp cực sốc khi hay
tin em Q bị giết chết", thầy Trần Quốc Tỏa - giáo viên chủ nhiệm của em Q
tâm sự trong nước mắt.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/1-2014/images/2014-02-10/1434368595-1bahiep-dam4.jpg)
Hàng trăm người đã đến chia sẻ động viên gia đình và tiễn cháu Q về nơi an nghỉ cuối cùng.
Hàng trăm con người, hàng trăm dòng nước mắt từ già
đến trẻ rơi xuống trong buổi chiều tiễn biệt cháu Q về nơi an nghỉ cuối
cùng.
Người mẹ khóc ngất không thể bước đi bên di quan của đứa con duy nhất của mình…
GiadinhNet (Theo GiadinhNet)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.