Đẻ sinh đôi là do... có con ma lẫn vào

Thứ năm, ngày 14/07/2011 13:35 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Tin vợ Siu Droch đẻ một lúc hai đứa con gái khiến làng Dơ Bang như có đám cháy. Cứ muốn mọc ra 2 miệng 4 tai mà nói, mà nghe cho đủ cái chuyện đáng sợ này…
Bình luận 0

Trong quan niệm của đồng bào Tây Nguyên, người mẹ nào sinh đôi là kẻ tội đồ vì đã mang ma quỷ về làng. Hủ tục ngỡ đã xưa vẫn còn rơi rớt ở làng Dơ Bang, xã Ia Bang, huyện Chư Prông (Gia Lai). May mắn thay, 2 bé đã được cứu kịp thời...

Phá hủ tục…

img
Vợ chồng Siu Droch và 2 đứa con sinh đôi.

Đẻ một lúc hai đứa thì chỉ có con ma lẫn vào. Quan niệm này làng sợ một, họ nhà Siu Droch sợ mười. Ông bà nói đứa ra sau chính là con ma, phải giết đi rồi đem bỏ vào rừng sâu cho nó không biết lối quay về. Không làm thế mai mốt thế nào làng cũng có người ốm đau, hột lúa gieo mọc ra cây cỏ…

Giữa bụng như có ai bắt ôm cục lửa, ông trưởng họ cứ suốt ngày đi ra đi vào. Nếu mà nó đẻ ở nhà thì ông đã cho người giết con ma đó rồi. Ngặt cái nó lại đi đẻ tận ngoài bệnh viện huyện. Cả họ làm hai chuyến xe công nông còng cọc chạy ra định giết nhưng rồi phải về không.

Họ nói, bệnh viện đông người không dám. Với lại, thằng Siu Droch không chịu. Nó còn dọa đi báo công an… Họ hàng đành bảo, không giết được con ma thì cũng đuổi nó ra khỏi nhà để bà con trong họ xử…

Về nhà, mẹ Droch bắt con trai đem 1 đứa cháu bỏ vào rừng. Siu Droch đành bế con băng rừng sang nhà cha vợ… Học hết cấp 2 rồi đi làm công nhân cao su cả chục mùa rẫy nay, Siu Droch không như những người mang cái đầu thời ông bà. Thế nên khi nghe bác sĩ báo vợ sinh đôi và giải thích “chuyện bình thường của con người” thì Droch cười.

Anh nói: “Nghe lời bác sĩ, tôi không tin chuyện vợ đẻ ra con ma đâu, chỉ sợ “con ma” trong bụng họ hàng thôi. Chuyện đó trong đầu họ như cái cây cắm lõi, một lúc khó mà lay chuyển được”- Droch nói.

Đem một con gửi nhà vợ, Droch tính hàng ngày vợ sẽ bí mật đi cho con bú… Thật may là cha vợ già nhưng cái đầu không già. Biết tin con gái sinh đôi mấy hôm rồi, lại cũng biết cả chuyện họ hàng nhà chồng nó um sùm đòi giết, ông đang định sang coi thử. Nay đón đứa cháu đỏ hỏn vì hơi nóng từ tay con rể, nước mắt ông cứ muốn ứa ra…

Chứng minh bằng thực tế

Rành mắt thấy Siu Droch bế con đi, ấy vậy mà người ta vẫn chưa muốn tin. Ngày nào cũng có vài người đến nhà xem có thật là Droch đã bỏ “con ma” đi rồi không. Có người còn xầm xì: “Biết đâu đứa này ra sau, là con ma thì sao”?

Thế này mà vắng mặt mình là con bé còn lại sẽ nguy đây. Droch đi nhờ anh trai. Trong nhà chỉ còn mỗi anh trai là không tin ma quỷ nữa thôi. Hai anh em thay nhau canh chừng. Phần Droch, cứ ai đến là ra sức giải thích nhưng anh trai thì không thế. Để sẵn một cây gậy bên mình, hễ ai đến là dọa “nếu động đến cháu là mạng đổi mạng”.

Cái hôm Droch mang con bên ngoại về, làng Dơ Bang như nổ ra. Chưa bao giờ có chuyện lạ gần hết làng đi đón một đứa bé!

Chẳng hiểu sợ anh trai hay chịu lời giải thích của Droch, hơn một con trăng thì người ta lãng dần… Lúc này chuyện cũng đến tai Phòng LĐTBXH huyện. Cán bộ Yến xuống gặp ông trưởng họ, gặp dân làng vận động, giải thích… Đất khô mưa lâu cũng phải thấm.

Cuối cùng thì họ cũng phải chịu cái lý: Sinh đôi – thậm chí sinh ba, sinh bốn thì cũng là con người… Lúc này Droch mới chịu lộ tin mình đang gửi “con ma” bên cha vợ. Cứ nghĩ họ sẽ làm om lên vì bị Droch “lừa”, hóa ra ai cũng lặng im. Già làng thở dài, bảo: Chúng ta đã nhận đủ cái lý rồi thì mày cứ mang con về thôi…

Cái hôm Droch mang con bên ngoại về, cán bộ xã cũng đến cho quà, mang cả giấy khai sinh đến. Nói vậy nhưng ông cũng yêu cầu gia đình làm giấy cam kết “Sẽ nuôi dưỡng, chăm sóc và bảo vệ 2 cháu an toàn; không nghe bất cứ ai xúi giục, không vì hủ tục lạc hậu mà ảnh hưởng đến tính mạng hai bé…”.

Tội cho ông trưởng họ, in ngón tay vào tờ giấy mà cứ run lập cập khiến không ai nhịn được cười…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem