Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Với tôi, vẻ đẹp nhất luôn là vẻ đẹp được toát ra từ chính tâm hồn và tôi cố gắng để tinh thần được thoải mái nhất có thể. Mỗi cuối tuần tôi luôn cố gắng thu xếp để có thể hoạt động ngoài trời như: đi dã ngoại hoặc đi phượt tại địa điểm phù hợp với khung thời gian của mình. Bên cạnh đó tôi nghĩ rằng yêu thương và chăm chút bản thân cũng là cách để thể hiện sự tôn trọng với người khác.
Có thể tôi không đẹp nhưng tôi luôn giữ được tinh thần lạc quan trong mọi hoàn cảnh, mỗi khi ra ngoài tô thêm chút son để bản thân tự tin hơn. Lạc quan, biết chăm sóc cơ thể, những điều đó cũng khiến bản thân chúng ta trở nên ưa nhìn hơn.
Cùng xem hành trình thay đổi của tôi theo thời gian nhé.
Ảnh chụp năm 2017
Đã là phụ nữ hãy yêu thương và chăm chút bản thân không chỉ vì đẹp mà còn thể hiện sự tôn trọng người khác.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.