Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Trước đây bận việc con cái, gia đình tôi không có thời gian chăm sóc bản thân mình. Tôi đã đánh rơi tuổi trẻ, thời thanh xuân tươi đẹp nhất. Và rồi đến một ngày tôi nhận ra: Phụ nữ không chỉ cần có vẻ đẹp tâm hồn mà còn luôn luôn xinh đẹp trong mắt mọi người. Tôi bắt đầu chú ý đến việc làm đẹp cho bản thân, từ việc chăm sóc da, ăn uống, tập luyện thể dục để duy trì vẻ ngoài của mình. Nhờ chú tâm chăm sóc sức khỏe và nhan sắc, tôi cảm thấy bản thân ngày càng trẻ trung, yêu đời và tự tin hơn. Thông qua sự thay đổi của bản thân, tôi muốn nhắn gửi đến phái đẹp "Phụ nữ à, cho dù làm gì nhất định không được quên chính bản thân mình và phải luôn hoàn thiện chính mình".
Hình ảnh cách đây 2 năm.
Hình ảnh hiện tại.
Hình ảnh hiện tại, sau khi đã biết cách chăm sóc, làm đẹp cho bản thân.
Trịnh Vũ Hoài Trâm tìm thấy động lực thay đổi từ trong ra ngoài nhờ yoga.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.