Đi ăn cháo đêm, thầy giáo bị côn đồ chém tới tấp

Thứ ba, ngày 04/03/2014 19:49 PM (GMT+7)
Sau một lúc “đấu khẩu”, Thanh rút dao dấu sẵn trong người chém tới tấp vào người anh Vinh. Bị tấn công bất ngờ bằng trận “mưa dao”, anh Vinh bị trọng thương và cố tháo chạy nhưng không thể thoát.
Bình luận 0
Đến ngày 4.3, anh Hồ Nguyễn Như Vinh- giáo viên Trường THCS Vinh Thanh (Phú Vang, Thừa Thiên- Huế) vẫn tiếp tục được cấp cứu tại Bệnh viện T.Ư Huế trong tình trạng đa chấn thương.

Trước đó, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 3.3, anh Vinh đến ăn cháo tại một quán ăn ở xã Vinh Thanh. Trong lúc đang ngồi ăn, anh Vinh gặp Nguyễn Văn Thanh (ngụ tại xã) và hai người xảy ra mâu thuẫn.

Sau một lúc “đấu khẩu”, Thanh rút dao dấu sẵn trong người chém tới tấp vào người anh Vinh. Bị tấn công bất ngờ bằng trận “mưa dao”, anh Vinh bị trọng thương và cố tháo chạy nhưng không thể thoát.

Chiều 4.3, tin từ Công an huyện Phú Vang cho biết, cơ quan này đã bắt giam Nguyễn Văn Thanh để điều tra làm rõ hành vi chém người của đối tượng này.

Theo cơ quan công an, Thanh là tên côn đồ hung hãn từng lãnh án 3 năm tù.

An Sơn (An Sơn )
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem