Đi chống tiêu cực

Thứ năm, ngày 30/05/2013 19:19 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ông nội lụm cụm sang kiểm tra xem cháu nội ông chuẩn bị việc thi cử tốt nghiệp rồi thi đại học ra sao, ngạc nhiên khi thấy nó không lo ôn thi mà chuẩn bị lích kích những thiết bị... chống tiêu cực, như máy ghi âm, máy ghi hình.
Bình luận 0

Ông phát hoảng hỏi:

- Mày đi thi... hay đi đâu vậy cháu?

Thằng cháu hãnh diện thưa:

- Ông ạ, những thứ này Bộ GDĐT cho thí sinh mang vào phòng thi để... chống tiêu cực đấy ạ.

Ông nội ngơ ngác:

- Có thể ông thuộc trường phái "cổ điển" nên không hiểu nổi trên Bộ, nhưng ông thấy việc thi bây giờ cứ như đang đùa vậy. Hồi bố mày đi thi, giấy thi được phát tại phòng thi, ông chỉ cho bố mày mang theo bút và bút dự phòng cùng một thứ mực, thước, ê-ke, com-pa. Còn nay cháu vào phòng thi cứ lo ghi hình, ghi âm thì thời gian đâu làm bài thi?

Nào ngờ thằng cháu cũng lém:

- Bộ cho mang thì cháu mang, coi như thực tập ấy mà, sau này có thi trượt trong trường học thì mang máy ra trường đời đi quay cảnh... chống tiêu cực, cũng là góp phần xây dựng xã hội đó ông.

Ông chỉ biết lắc đầu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem