• (Dân Việt) - Càng đến gần, nhịp phách, tiếng đàn, lời ca điệu hát văn… càng nghe rõ hơn. Khi dồn nhịp phách lúc réo cung tơ hòa cùng tiếng hát rộn ràng mê đắm lòng người.
  • (Dân Việt) - Người già bảo rằng, những đứa trẻ Phù Lá ở bản Khua Chá, xã Phình Sáng (huyện Tuần Giáo, Điện Biên) lúc sinh ra đã được nằm trên cỏ mật, được bà, mẹ răn dạy bằng điệu Hát kể truyền thống nên trưởng thành rất sớm.
  • (Dân Việt) - Then xuất phát từ chữ “Thiên” - tức là Trời, điệu hát Then vẫn được người Tày, người Nùng coi là điệu hát thần tiên. Hồ sơ di sản cho hát Then sẽ được hoàn thành vào quý IV.2012 với rất nhiều trở ngại trước mắt.
  • (Dân Việt) - Làn điệu múa hát Lải Lèn của người dân làng Nội Chuối, xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân (Hà Nam) đã có từ hàng trăm năm, đậm màu sắc linh thiêng... Giờ đây, điệu hát cổ này đang đứng trước nguy cơ thất truyền.
  • (Dân Việt) - “Điệu hát ru của má tôi ru tôi, ru em tôi, của các dì, các mợ, của bà con hàng xóm hồi xưa nó hắt hiu thương nhớ lạ! Khi lời văn không buồn, thì điệu hát cũng cứ hiu hiu, hây hẩy, mênh mang…".
  • (Dân Việt) - “Thuở nhỏ, tôi rất thích đi từ nhà đến chợ cá làng Vĩnh Kim, dọc theo con sông Sầm chảy từ chợ Giữa đến Rạch Gầm, vì trong nhiều nhà vọng ra tiếng bà ru cháu, mẹ ru con, chị ru em. Lời hát ru đã thắm vào tim tôi từ dạo ấy”- GS Trần Văn Khê chia sẻ.
  • (Dân Việt) - Xã Bàn Đạt, huyện Phú Bình vừa ra mắt CLB hát Soọng Cô, với 67 thành viên. Tại lễ ra mắt, các CLB hát Soọng Cô của huyện Đồng Hỷ và huyện Hiệp Hoà (Bắc Giang) đã đến hát giao lưu.
  • (Dân Việt) - Trong hai ngày 28 và 29.1, tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam sẽ diễn ra Hội vui Xuân Nhâm Thìn.
  • (Dân Việt) - Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam vừa tổ chức buổi lễ trang trọng vinh danh 7 nghệ nhân hát trống quân ở Dạ Trạch (Khoái Châu, Hưng Yên).
  • (Dân Việt) - Trưa 24.11, tin vui từ Bali (Indonesia) bay về Việt Nam nhanh như một làn gió: “Hát Xoan đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại”.