Điều thu hút hơn cả Messi ở World Cup

Thứ tư, ngày 14/12/2022 18:23 PM (GMT+7)
Hàng nghìn cổ động viên đã đổ về Qatar để ủng hộ đội tuyển Morocco - "Lọ Lem" của World Cup 2022. Họ đang tìm mọi cách săn lùng tấm vé xem trận bán kết có một không hai sắp tới.
Bình luận 0


Chỉ với chiếc balô và áo thi đấu Morocco, Amine Khayatei đã bay đến Qatar từ Casablanca. Anh dự định xem đội của mình thi đấu một lần rồi về nước sau 24 giờ tại đây.

Thế nhưng, 10 ngày sau đó, Khayatei vẫn đang ở Qatar.

“Những gì đang xảy ra lúc này thật điên rồ”, anh nói. “Morocco vào bán kết? Đó là một cấp độ hoàn toàn mới”.

Hành trình đẹp như mơ của Morocco tại World Cup đã thôi thúc hàng chục nghìn người hâm mộ nước này kéo đến Doha để tận mắt chứng kiến điều kỳ diệu.

Chưa có quốc gia châu Phi hay Arab nào tiến xa đến thế. Vào hôm 14/12, Morocco sẽ đấu với đương kim vô địch Pháp để giành một suất tham dự trận chung kết World Cup, gây ra cơn sốt vé chưa từng có ở giải đấu này.

Trên khắp Doha, những người hâm mộ Morocco trong chiếc áo thi đấu màu đỏ và xanh lá cây đang chú ý lắng theo dõi từng động tĩnh nhỏ nhất để săn lùng vé trận đấu, theo Wall Street Journal.

Trong khi vé tại vòng bảng đã được bán hết vài tháng trước khi giải đấu bắt đầu, hàng nghìn ghế ở những vòng trong vẫn được giữ lại để dành cho cổ động viên của các quốc gia tiến sâu hơn.

Điều đó đã dẫn đến tình trạng hỗn loạn khi cổ động viên tranh nhau giành vé xem trận bán kết có một không hai.

Điều thu hút hơn cả Messi ở World Cup - Ảnh 1.

Morocco đang viết nên giấc mơ tại World Cup. Ảnh: Reuters.

Thế giới Arab hướng về tuyển Morocco

Trên thực tế, không ai ngờ Morocco vẫn dự World Cup giai đoạn này. Vì vậy, không người Morocco nào có thể tưởng tượng được việc bỏ lỡ cơ hội được ở trong sân vận động khi đội của họ làm nên lịch sử.

“Bây giờ hoặc không bao giờ”, Mouhcine Bahraoui, người đã bay từ Marrakesh đến Qatar để dự trận tứ kết trước Bồ Đào Nha, nói. Tuy nhiên, anh vẫn chưa có vé cho trận sắp tới.

“Tôi thực sự hy vọng có thể tìm được một tấm vé”, anh cho biết.

Không chỉ người Morocco mà hàng nghìn người dân trên khắp thế giới Arab cũng bay đến săn lùng vé.

Một bài viết ngày 10/12 của Wall Street Journal so sánh những điều Morocco làm được đến nay ở World Cup như kỳ tích "Lọ Lem". Nó biến "những chú sư tử Atlas” thành đội chủ nhà trên thực tế tại kỳ World Cup lần đầu tiên được tổ chức ở Trung Đông.

Đội tuyển nước chủ nhà Qatar đã bị loại sau ba trận thua ở vòng bảng, trong khi Saudi Arabia, mặc dù chiến thắng ngoạn mục trước Argentina, đã bị loại trước vòng 16 đội. Kể từ đó, toàn thế giới Arab hướng sự ủng hộ về phía Morocco.

"Ở đâu cũng thấy người hâm mộ đội tuyển Morocco", Guardian dẫn lời cổ động viên Hassan.

Quả thực, thủ đô Doha luôn có sự xuất hiện của cổ động viên Morocco. Họ khoác lên mình lá cờ đỏ, với sao xanh 5 cánh và luôn rộn ràng khi đi cùng nhau.

"Có rất nhiều người đến từ các nước thuộc thế giới Arab, như Ai Cập, Jordan, Yemen. Thú thật, tôi không thể hiểu hết những gì họ nói. Nhưng điểm chung của chúng tôi là sẵn sàng bỏ công ăn việc làm và đến đây cổ vũ các ‘sư tử Atlas’”, Hassan hào hứng nói.

Khi Morocco đối đầu với nhà vô địch thế giới năm 2010 Tây Ban Nha ở vòng loại trực tiếp đầu tiên, gần như tất cả tiếng ồn chói tai bên trong sân vận động Education City đến từ người ủng hộ "những chú sư tử Atlas”. Bằng cách nào đó, nó thậm chí còn to hơn khi Morocco giành chiến thắng trong loạt sút luân lưu.

Điều thu hút hơn cả Messi ở World Cup - Ảnh 2.

Cổ động viên Morocco tại sân vận động Al Thumama vào ngày 10/12. Ảnh: Reuters.

Quang cảnh tại sân vận động Al Thumama vào hôm 10/12 cũng giống như vậy. Theo Wall Street Journal, cổ động viên Morocco dường như đông hơn người ủng hộ Bồ Đào Nha gấp 10 lần.

Và sau khi trận đấu kết thúc với tỷ số 0-1, Cristiano Ronaldo và đồng đội toàn sao của anh lên đường về nước, trong khi Morocco ở lại “bữa tiệc bóng đá”.

Tất cả điều đó đã làm nên tấm vé bán kết được săn đón nhiều nhất vùng Vịnh.

Cuộc chiến săn vé

Nhưng việc có một tấm vé đòi hỏi rất nhiều sự kiên nhẫn. Vì không thể dự đoán đội nào sẽ đi tiếp vào các vòng sau, nhà tổ chức giải đấu FIFA đã giữ lại một số lượng vé nhất định cho người hâm mộ của những quốc gia vẫn còn đá tiếp.

Những tấm vé đó được phát hành thông qua liên đoàn quốc gia của họ và hệ thống bán vé riêng của FIFA. Chính xác có bao nhiêu vé được tung ra thị trường, và khi nào luôn là một bí ẩn.

Bên ngoài Trung tâm hội nghị và triển lãm Doha - nơi bán vé của giải đấu - cổ động viên Morocco tập trung tại quảng trường từ hôm 12/12 để sẵn sàng “chộp lấy” bất cứ thông tin mới nào.

Trước đó, khi “những chú sư tử Atlas" gặp Tây Ban Nha, thông tin đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và mạng lưới của cổ động viên Morocco rằng liên đoàn đang tổ chức tặng vé một lần, theo quy tắc đến trước thì có trước, bên ngoài một trong nhiều trung tâm mua sắm của Doha.

Một dòng người ngay lập tức đã xuất hiện. Trong vòng vài giờ, 5.000 người Morocco đã có vé sau khi xuất trình hộ chiếu của họ.

“Mọi chuyện xảy ra quá nhanh”, Rachid, chủ tiệm bánh pizza 38 tuổi đến từ Cologne, Đức, cho biết. “Chúng tôi nghe thấy thông tin và mới vừa đi”.

Điều thu hút hơn cả Messi ở World Cup - Ảnh 3.

Cổ động viên Morocco ăn mừng sau chiến thắng của đội bóng. Ảnh: Reuters.

Trước trận tứ kết với Bồ Đào Nha, việc phát 3.000-5.000 vé giấy diễn ra ở xa hơn một chút bên ngoài thị trấn tại sân vận động Al Janoub.

Nhưng nó cũng nhanh chóng bị một hàng người hâm mộ kéo dài trong 5 giờ đồng hồ chộp lấy.

Tin đồn về một đợt vé khác sẽ có sẵn ở đó vào sáng 14/12 đã khiến một số người hâm mộ dự định cắm trại qua đêm.

“Vì điều này, tôi sẽ ngủ bên ngoài”, Khadija Sifelhak, một người Morocco đã nghỉ việc ở Washington, D.C., cho biết. “Công việc có thể đến rồi đi, nhưng Morocco dự World Cup thì chỉ có một lần trong đời”.

Morocco đang cố gắng để đảm bảo càng nhiều cổ động viên đến Doha càng tốt, mà không làm ảnh hưởng đến công việc của họ. Royal Air Maroc, hãng hàng không hàng đầu của đất nước, đã thông báo sau trận tứ kết về việc tổ chức 30 chuyến bay đặc biệt giữa Casablanca và Doha trong 48 giờ trước trận đấu. Thế nhưng, không phải ai đặt chân xuống Doha cũng sẽ có vé.

Trước giải đấu, theo các quy tắc nhập cư nghiêm ngặt của Qatar, điều này là không thể. Những người nhập cảnh vào quốc gia này được yêu cầu phải có giấy phép liên quan như vé hoặc giấy chứng nhận. Nhưng những yêu cầu đó đang bị bỏ qua và người hâm mộ Morocco đang thử vận may.

Reda Kabbaj, một cổ động viên 35 tuổi sống ở Paris, đã mua vé khứ hồi ngay sau vòng bảng vì nghĩ rằng đội tuyển Morocco sẽ về nước ngay sau đó. Nhưng khi đội bóng tiến sâu hơn, anh biết mình phải quay lại.

Kabbaj trở lại Qatar để tham dự vòng loại trực tiếp và kiếm vé trước trận đấu với Bồ Đào Nha bằng cách lượn lờ ở lối ra sân vận động Al Janoub, tìm người muốn bán lại. Cổ động viên cho biết giá bán lại dao động từ khoảng 600-1.600 USD. Theo mệnh giá ban đầu, vé rẻ nhất là 150 USD.

“Trận chiến chờ đợi” đôi khi cũng có thể kéo dài cho đến những giây phút cuối cùng. Khayatei cho biết 20 phút trước khi trận tứ kết bắt đầu, anh có mặt tại khán đài. Anh đã giành được vé điện tử nhờ một người bạn. Người này đã đánh cược và đến sân vận động. Khi xếp hàng để vào sân, điện thoại của anh mới báo đặt vé thành công.

Và màn trình diễn của “những chú sư tử Atlas" đã cho thấy công sức họ bỏ ra đầy xứng đáng.

"Hãy véo tôi đi, tôi nghĩ mình đang nằm mơ", thủ môn của tuyển Morocco Yassine Bounou nói sau trận đấu, theo New York Times.

“Chúng tôi đang hy vọng”, cổ động viên Sifelhak cho biết. “Tại thời điểm như thế này, dường như không có gì là không thể”.

 

Minh An (lifestyle.zingnews.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem