Dính “hàng trắng”, nghệ sĩ múa trẻ thành "thiên nga gãy cánh"

Thứ năm, ngày 19/07/2012 16:08 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Những ngày đầu dính vào “hàng trắng”, Ngân vẫn đến lớp tập bình thường. Rồi khi kim đồng hồ quay về mốc cuối ngày, cô lại “bay” và “lắc” như con thiêu thân trong ánh đèn mờ ảo của các vũ trường, quán bar...
Bình luận 0

Theo đuổi nghệ thuật múa ba lê từ rất nhỏ, Vũ Thị Kim Ngân sớm tỏ ra đầy triển vọng. Nhưng oái oăm thay, con “thiên nga” trẻ này chưa kịp bay xa trên sâu khấu nghệ thuật thì đã gãy cánh giữa sân khấu cuộc đời đầy nghiệt ngã vì làn khói ma quái của “nàng tiên nâu”...

Gia đình tan vỡ…

Huyện Yên Bình, nằm ở cửa đông tỉnh Yên Bái, thực sự chẳng… yên bình như tên gọi của nó với gia đình chị Trịnh Thị Huế. Hai chục năm về trước, căn nhà nhỏ ấy thuộc diện khá giả, khi chị Huế làm nghề buôn bán, còn chồng là anh Vũ Văn Bộ cũng chuyên kinh doanh, khai thác đá quý. Đôi vợ chồng trẻ với hai đứa con một trai, một gái đều xinh xắn, ngoan ngoãn ấy chính là hình mẫu mơ ước của không ít cặp uyên ương khác.

Sau 6 năm đứng trên đôi giày múa, con thiên nga trẻ trung ấy đã không tung cánh bay lên mà bỗng sa đọa rơi tận đáy bùn, biến thành con nghiện.

Thời gian cứ thế mà trôi, tưởng rằng hạnh phúc sẽ luôn nằm trọn trong tầm tay họ nhưng dòng đời đã không yên tĩnh. Năm 1991, sau những ngày dài đằng đẵng sang huyện Trấn Yên làm đá quý, anh Bộ đã ngã gục trước làn khói quyến rũ điên dại của ma túy. Rồi tai họa chính thức ập xuống cái tổ ấm ngày nào…

Chị Huế buông từng câu nghẹn ngào khi tâm sự với chúng tôi, nước mắt đuổi nước mắt: “Thú thật, tôi cũng không biết anh Bộ dính vào nghiện ngập khi nào nữa bởi anh ấy thường xuyên đi làm xa, thỉnh thoảng mới về nhà. Mãi đến sau này khi anh đã nghiện nặng, mọi chuyện mới vỡ lỡ…".

img
Ảnh minh họa

Những ngày đầu, Bộ còn tự gượng kiếm tiền để hút chích được nhưng rồi sức khỏe cũng ngày càng suy kiệt kéo theo túi tiền ngày càng vơi dần. Đến khi không còn lao động được nữa, để thỏa mãn cơn nghiện, Bộ ôm dần đồ đạc trong nhà đem đi bán sạch.

Quá sức chịu đựng của mình, khi Ngân lên 5 tuổi, chị Huế đã làm đơn ra tòa xin ly dị chồng. Chị vẫn còn yêu anh, nhưng nay đành bất lực nhìn chồng mình bị khói trắng kéo đi. Sau ly dị, Kim Ngân về ở với bố, còn chị Huế nuôi con trai trong cơn tuyệt vọng đến khôn cùng.

Cuộc đời vẫn lắm chuyện đau lòng: Không còn người chu cấp tiền, Bộ đã liên tục ra "hạ sách" với chính mẹ đẻ của mình khi yêu cầu bà phải đưa tiền nếu không thì sẽ bán con gái để thỏa mãn cơn nghiện. Mỗi lần như thế, anh ta lại có tiền rủng rỉnh để nằm phê thuốc.

Nhẩm tính, Bộ đã dùng “chiêu” ấy với chính mẹ già của mình đến mấy chục lần và lần nào cũng thành công. Cuối cùng, không chịu được đứa con nghiện ngập, thương cháu, bà nội Ngân đã tách em khỏi người bố sống dở chết dở kia bằng cách đưa em xuống Hà Nội học.

Mất đi "phao cứu sinh", phải sống vật vờ bữa đói bữa no, năm 2001 là đúng 10 năm nghiện ngập, Bộ đã trút hơi thở cuối cùng.

Thiên nga gãy cánh

Vũ Thị Kim Ngân thật sự có tài, bởi lẽ với khả năng múa hát từ nhỏ, dù mới học lớp 7 nhưng em vẫn dễ dàng thi đỗ vào ngành Múa của Trường cao đẳng Nghệ thuật trung ương. Ai cũng bất ngờ bởi năng khiếu trời phú của Ngân trong khi tuổi thơ của em lại đầy rẫy những mất mát và biến động.

Nhưng cũng không ai tưởng tượng được là chính Ngân, chỉ ít năm sau, lại không vượt qua được cám dỗ. Cám dỗ của đồng tiền, cám dỗ của lối sống tạp nham đô thị và đặc biệt là cám dỗ của ma túy. Ai cũng nghĩ khi Ngân yêu múa ba lê đến mê dại như thế thì sẽ thoát được những cám dỗ kia. Nhưng đâu ngờ, đúng 18 tuổi, Ngân bắt đầu sa đọa, ăn chơi, diện áo quần, tô son phấn đi dạo vũ trường.

Ở đó có đèn tím đèn vàng, có tiền xanh tiền đỏ và có màu khói trắng. Khi đốt thuốc, Ngân quên bẵng hình ảnh con thiên nga mềm mại, quyến rũ mà mình hóa thân trên nền nhạc kinh điển, chỉ còn biết giật và lắc theo tiếng nhạc man dại điên cuồng, để mỗi khi tỉnh dậy lại vật vã khóc lóc.

Những ngày đầu dính vào “hàng trắng”, Ngân vẫn đến lớp tập bình thường. Nhưng khi kim đồng hồ quay về mốc cuối ngày, cô lại “bay” và “lắc” điên cuồng trong ánh đèn mờ ảo của các vũ trường, quán bar.

Những ngày đầu dính vào “hàng trắng”, Ngân vẫn đến lớp tập bình thường. Rồi khi kim đồng hồ quay về mốc cuối ngày, cô lại “bay” và “lắc” như con thiêu thân trong ánh đèn mờ ảo của các vũ trường, quán bar. Rồi năm 2006, Ngân bị lưu ban do đã nghỉ quá số buổi học theo quy định của nhà trường.

Thật nghiệt ngã, sau 6 năm đứng trên đôi giày múa, con "thiên nga" trẻ trung ấy đã không tung cánh lên mà bỗng biến thành con nghiện. Rồi Ngân từ giã chốn đô thành, thất thểu bắt xe trở về quê.

Nhìn thấy con, chị Huế đau đớn như có hàng ngàn, hàng vạn mũi kim châm vào lòng mình. Chị không tin nổi là cô con gái bé bỏng của mình lại đi vào vết xe đổ của người cha nó từ năm xưa. Hai mẹ con ôm nhau khóc và khi thấy con vật vã, chị đứt từng khúc ruột, những cơn ác mộng kinh hoàng kia từ 20 năm trước mà chính mình đã từng đối diện qua người chồng nay quay trở lại.

Chuyện gì đến cũng đến, ngày 15.4.2010, trong một lần đi mua ma túy, Ngân đã bị Công an thị xã Phú Thọ bắt giữ. Ngày 26.11.2010, TAND thị xã Phú Thọ mở phiên xét xử và tuyên phạt Vũ Thị Kim Ngân 48 tháng tù vì tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Khi tòa tuyên án, chị Huế gục xuống hàng ghế khóc như thể cuộc đời chưa bao giờ thôi u ám, mưa gió với mình.

Với Kim Ngân, 48 tháng tù giam là quãng thời gian không dài nhưng cũng không ngắn để cô có thể tìm lại được chính mình. Cô ước ao, khi rời trại, mình sẽ lại là con thiên nga trắng rũ mình sau giông bão.

Theo Dòng Đời

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem