Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Trước khi ĐT Tây Ban Nha lên đường tới Brazil dự World Cup 2014, LĐBĐ nước này (RFEF) đã công bố mức thương cụ thể cho đội với mỗi mốc mà họ đạt được.
Theo đó, nếu “Bò tót” đăng quang ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sắp diễn ra, toàn đội sẽ bỏ túi tổng tiền thưởng lên tới 30 triệu euro. Nếu chia bình quân đầu người, mỗi cá nhân sẽ nhận không dưới 720.000 euro.
720.000 euro/người cũng chính là mức thưởng kỷ lục trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha. Còn nhớ ở World Cup 2006, mỗi tuyển thủ Tây Ban Nha chỉ được thưởng 540.000 euro nếu đoạt chức vô địch, con số này là 600.000 euro ở World Cup 2010. Tính ra, tiền thưởng của ĐT Tây Ban Nha ở World Cup 2014 tăng tới 20% so với cách đây 4 năm.
Cứ ngỡ mức thưởng cao sẽ giúp các tuyển thủ thi đấu thêm quyết tâm. Nhưng không, thay vào đó nó lại vô tình trở thành áp lực. Những đôi chân như đeo chì và như tất cả đã thấy, nhà ĐKVĐ thế giới lần lượt gục ngã trước Hà Lan (1-5) và Chile (0-2), đồng thời chính thức bị loại khỏi giải. Số tiền thưởng kỷ lục 30 triệu euro cho chức vô địch đã tan theo bóng bóng xà phòng.
“Tôi không nghĩ tiền thưởng cao sẽ tạo thêm động lực cho đội. Thay vào đó nó chỉ khiến chúng tôi thêm áp lực mà thôi. Tôi còn nhớ cách đây 4 năm, chẳng ai nói về tiền thưởng cả, mà chỉ ra thêm để tìm chiến thắng”, Juan Mata đã nói như thế về mức thưởng mà RFEF hứa hẹn.