Đội chống “thủy tặc” tự nguyện

Thứ hai, ngày 03/03/2014 14:32 PM (GMT+7)
Nhiều ngư dân xã Điền Hải (Phong Điền, Thừa Thiên- Huế) tự nguyện tham gia đội chống “thủy tặc” trên đầm phá Tam Giang để bảo vệ nguồn sống của ngư dân, giữ bình yên cho đầm phá.
Bình luận 0
Bỏ tiền túi lo việc thiên hạ

Trước nạn thủy tặc trộm cướp thủy sản ngày càng gia tăng, tháng 6.2008, nhiều ngư dân thôn 8 của xã Điền Hải đứng ra thành lập tổ bảo vệ thủy sản trên đầm phá. Để phục vụ công tác tuần tra chống thủy tặc, mặc dù cuộc sống khó khăn, nhưng các ngư dân tự góp tiền túi mua sắm 1 chiếc đò máy trị giá gần 10 triệu đồng và các công cụ hỗ trợ.

Rồi họ lại góp tiền đổ xăng dầu và lo các chi phí khác trong mỗi chuyến tuần tra. Từ đó, bất kể trời mưa hay nắng, cứ 5 giờ sáng mỗi ngày, các thành viên trong tổ chạy thuyền ra phá Tam Giang tuần tra chống thủy tặc.

Khu vực tuần tra của tổ không chỉ là vùng đầm phá của thôn mà mở rộng trên toàn xã. Mới đây, anh em trong tổ lại góp tiền mua một con thuyền máy trị giá gần 40 triệu đồng và các dụng cụ hỗ trợ nhằm phục vụ tốt hơn cuộc chiến chống thủy tặc.

Một số thành viên trong Đội chống thủy tặc trong một lần tuần tra.
Một số thành viên trong Đội chống thủy tặc trong một lần tuần tra.

Ông Phan Chiến- thành viên của tổ cho biết, để có tiền góp mua chiếc thuyền máy trên, hầu hết anh em đều phải vay mượn hoặc bán những tài sản có giá trị nhất của gia đình mình. “Nhiều người bảo chúng tôi bị “điên”, đã làm việc nguy hiểm không công còn đi vay mượn tiền bạc để lo việc thiên hạ. Nhưng mỗi lần nhìn bà con bị thủy tặc trộm, cướp trắng trợn, chúng tôi không thể làm ngơ”- ông Chiến tâm sự. Đến nay quân số của tổ đã lên đến 14 thành viên.

Bình yên cho đầm phá

Anh Phan Thân- người được bầu làm tổ trưởng của tổ bảo vệ thủy sản- cho biết, từ khi thành lập đến nay, anh em trong tổ đã xua đuổi, bắt giữ được rất nhiều đối tượng trộm, cướp thủy sản của bà con ngư dân. Mới đây, ngày 13.1, anh em trong tổ đã truy bắt được 3 thủy tặc, gồm Hà Thô (50 tuổi), Phan Thắng (33 tuổi) và Phan Lan (39 tuổi, cùng ngụ huyện Phong Điền) khi họ đang dùng đò máy và xung điện để trộm cướp thủy sản. Trước đó không lâu, lực lượng của tổ cũng đã bắt giữ 4 thủy tặc khác khi chúng xông vào xẻ lưới hồ nuôi của ngư dân để cướp tôm, cá. Đây chỉ là 2 trong số hàng trăm vụ lập công của tổ từ ngày thành lập đến nay.

Theo anh Thân, các đối tượng trộm cướp thủy sản trên đầm phá là những kẻ hết sức manh động, luôn thủ sẵn hàng nóng để đáp trả lực lượng truy bắt. Vì vậy, công việc của các thành viên trong tổ thường xuyên đối mặt với hiểm nguy rình rập. Mặc dù vậy nhưng lực lượng của tổ không nao núng.

Ông Nguyễn Xuân Công- Chủ tịch UBND xã Điền Hải- đánh giá: “Việc làm của tổ đã và đang giúp người dân địa phương yên tâm hơn trong việc đầu tư nuôi tôm, cá trên vùng đầm phá giàu tiềm năng để vươn lên làm giàu”.
An Sơn (An Sơn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem