Đón mùa nước đổ

Thứ năm, ngày 19/07/2012 10:23 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Tháng Sáu, tháng Bảy mùa nước đổ cũng là thời điểm kết thúc nửa năm hạn hán, kết thúc cái khô cằn từ ruộng nương, rừng núi tới nếp nhăn héo hắt trên khuôn mặt người phụ nữ vùng cao.
Bình luận 0

Nước từ lưng trời đổ xuống rừng, theo khe chảy xuống những thang ruộng, tưới tắm lên những mảnh đất và cây cối sự phì nhiêu.

Bọn trẻ thì được dịp vầy nước thoả thuê trong cái nắng hè. Nước về tới đâu, chúng ào xuống vùng vẫy tới đó. Nét hồn nhiên của những đứa trẻ đã tô điểm thêm vẻ đẹp ở Mù Cang Chải (Yên Bái) vào mùa nước đổ.

img
Những đứa trẻ ở bản Lìm, xã Cao Phạ, Mù Cang Chải rủ nhau đi tắm suối.
img
Gương mặt hơn hớn của cậu bé ở xã La Pán Tẩn.
img
Cô bé Lý Thị Dở, 8 tuổi (xã La Pán Tẩn) gội đầu cho em trai bên rãnh nước ven đường.
img
Một cô bé gội đầu sau khi giúp mẹ giặt và phơi quần áo.
img
Sau khi vùng vẫy dưới nước, bọn trẻ không quên gùi rau rừng về giúp mẹ.
 
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem