• (Dân Việt) - Ma túy ở Pù Lôm (Tương Dương, Nghệ An) như cơn lốc xoáy khủng khiếp càn quét hàng chục năm trời khiến nhiều bản làng tiêu điều. Hàng trăm người đã chết và vào vòng lao lý, hàng trăm gia đình “hấp hối”...
  • Nguyễn Văn Mến có tật… quậy mỗi lần đi nhậu về nên hay bị ông nội la rầy. Đứa cháu không những không nghe mà còn nhẫn tâm chém ông nội thương tích 2 lần.
  • Hạnh phúc của cặp đôi trẻ chưa đầy gang tay thì trong một chuyến chồng đi làm ăn xa ở tỉnh lẻ, người vợ ở nhà đã bị đứa cháu họ hãm hiếp, giết chết oan uổng.
  • (Dân Việt) - Trước hết, con xin chúc sức khỏe cha mẹ và mọi người. Thấm thoắt đã 10 năm kể từ ngày con rời An Giang lên Sài Gòn, lăn lộn làm đủ nghề, trước để nuôi thân, sau phụ cha nuôi nấng các em. Không có lúc nào rỗi để về thăm cha cả. Xin cha tha tội.
  • (Dân Việt) - Năm nay bước vào tuổi 80, cái tuổi mà đáng nhẽ người khác có thể an nhàn hưởng phúc bên con cháu, nhưng với tôi đó là điều không tưởng. Tôi vẫn là chỗ dựa, nơi bấu víu có thể coi là duy nhất cho mấy đứa cháu bất hạnh...
  • (Dân Việt) - 87 tuổi, lẽ ra phải được sống trong an hưởng tuổi già thì cụ Nguyễn Thị Nhượng ở thôn 3, Phúc Khê, Phúc Trạch, Bố Trạch (Quảng Bình) lại phải cố sống để nuôi dưỡng, chăm sóc người con gái Nguyễn Thị Lĩnh, 41 tuổi, và đứa cháu ngoại Lê Văn Tú bị tâm thần.
  • Dân Việt - Tháng 6.2011 tôi đã thực sự gục ngã. Phải chăng đây chính là cái giá phải trả của một người nổi tiếng?... Gia đình, tình cảm và sự nghiệp - những đau thương và mất mát xảy ra chỉ trong một thời gian ngắn.
  • (Dân Việt) - Lúc 10 giờ 30 ngày 13.11, tại tổ 5, xã Tân Lập, Đan Phượng (Hà Nội), Công an huyện phối hợp Công an xã đã bắt quả tang hàng chục thanh niên đang mua bán, sử dụng chất ma túy. Người bán ma tuý là bà Đỗ Thị Dư (SN 1927, trú tại tổ 5, xã Tân Lập).
  • Dân Việt - Dân số thế giới vừa cán mốc 7 tỷ người nhưng thông tin đó không hề khiến ông Ziona - người có 39 bà vợ, 86 người con và 35 đứa cháu ở Ấn Độ - cảm thấy phiền lòng, hay “lăn tăn” dù chỉ một chút!
  • Dân Việt - Trưa ngày 1.9, khi chúng tôi trở lại tiệm vàng Ngọc Bích chỉ còn thấy ông Trịnh Văn Tín, bố đẻ của nạn nhân Trịnh Văn Ngọc, tóc trắng phơ ngồi nuốt từng hạt cơm, nghẹn ngào nước mắt...