-
(Dân Việt) - Ở tuổi 67, cuộc đời bà lại lâm vào cảnh nước mắt nghẹn ngào khi đứa con trai ấy dùng súng bắn trọng thương người yêu, rồi tự sát trong nhà nghỉ để lại mẹ già và đứa con lên 10 trong căn nhà dột nát.
-
(Dân Việt) - Phần lớn người dân xã biển Vinh Xuân (Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) phải tha hương làm thuê. Nhiều người sau một thời gian kiếm sống đã lê tấm thân tàn về quê do mắc HIV/AIDS, rồi làm lây lan cho nhiều người...
-
(Dân Việt) - Y Khuc Adơn đã thẳng thắn khai nhận y nhiều lần dụ dỗ và quan hệ tình dục với H’Nga nhưng gia đình Y Khuc Adơn không cấp dưỡng cho 2 đứa con của chị H’Nga mà còn đòi tiền phạt 100 triệu.
-
Câu chuyện bắt đầu từ sau đám cưới cậu con trai của ông T., ở huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Cậu con trai lấy vợ được một thời gian thì bên nhà thông gia gặp biến cố, ông thông gia bị bệnh nặng, phải đi viện.
-
Chỉ vì người yêu của đứa cháu nhắn tin gọi mình là… bạn, mà Thi Nguyễn Quỳnh Như đã hậm hực và gây ra trọng án.
-
(Dân Việt) - Có lẽ, đến tận bây giờ Trung vẫn không thể tin cha lại giết mẹ và biến Trung thành một người tàn tật. Chuyện xảy ra đã hơn 15 năm, nhưng với Trung, nó nguyên vẹn như mới hôm qua.
-
Bà P. không thể quên cảnh những người thân của mình như ngọn đuốc sống cố giãy giụa. Cửa được phá, họ chạy ra ngoài lăn qua lăn lại trên đường, 2 người tử vong, 4 người đang nguy kịch.
-
(Dân Việt) - 8 đứa con - 8 đứa cháu - 8 học sinh - 8 người bạn ra đi cùng một lúc trong tai nạn đuối nước chiều 12.9, khiến xã An Mỹ (Mỹ Đức, Hà Nội) chìm trong nước mắt đau thương và nuối tiếc.
-
(Dân Việt) - Bà chắt chiu từng đồng bạc rồi lại vay mượn để hùn vào cho con dâu đi xuất khẩu lao động, mong đổi đời. Nhưng chẳng bao lâu sau, cô con dâu đùng đùng về nước đòi ly dị chồng, bỏ con thơ để... theo trai lạ.
-
(Dân Việt) - Đường vào Cuối Hạ - xã vùng sâu đặc biệt khó khăn của huyện Kim Bôi (Hoà Bình) giờ đã dễ đi hơn rất nhiều so với trước đây, nhưng "con đường" phát triển của miền đất khó này vẫn còn nhiều gian truân.