• (Dân Việt) - Về thôn Đoàn Khê, xã Tiên Động, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, hỏi thăm gia đình bà Nguyễn Thị Hào, người dân nơi đây ai cũng biết, bởi gia đình bà là một trong số những hộ nghèo nhất thôn, hoàn cảnh éo le và bi đát.
  • Cả đêm trời lạnh, con bác đau bụng trở dạ không ngủ được cứ đi đi lại lại. Buồn ngủ, lạnh cóng từng ngón tay, ngón chân... Niềm vui sắp đón đứa cháu ngoại ra đời vẫn không thể xóa tan được vẻ lo lắng thương con của bác.
  • (Dân Việt) - Cuộc sống ở quê cùng cực khiến phụ nữ Thừa Thiên-Huế ồ ạt xuất ngoại sang Lào mưu sinh. Đằng sau những cuộc ra đi này là những câu chuyện thấm đẫm nước mắt.
  • Dân Việt - Theo lời kể của cha đối tượng quật con xuống đất, năm 1996, Phương từng điều trị gần ba tháng tại bệnh viện tâm thần. Tuy nhiên, theo công an huyện Tân Hưng, từ khi bị bắt Phương chưa có biểu hiện gì khác lạ.
  • (Dân Việt) - Nằm bất động tại phòng bệnh Bệnh viện Calmette (Thủ đô Phnôm Pênh), chị Nguyễn Thị Thắm đã khóc đến kiệt sức vì không thể đưa tiễn đứa con trai của mình về nơi an nghỉ cuối cùng…
  • Dân Việt - Một người bà ở Florida, Mỹ đã nhẫn tâm bán đứa cháu trai tám tuần tuổi của mình để đổi lấy 30.000 USD. Tình nhân của người bà nhẫn tâm này cũng bị bắt vì đồng phạm.
  • (Dân Việt) - Ở tuổi thất thập, người cựu chiến binh - thương binh ấy vẫn phải chạy vạy, lao động cật lực để nuôi nấng, thuốc thang cho ba người con và một đứa cháu bị bệnh. Đó là hoàn cảnh của ông Phạm Ngọc Thường, ở xã Ngọc Khê (huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá).
  • (Dân Việt) - Nhiều chiến sĩ sau khi gặp vợ, cha mẹ mình tại nơi công tác đã nói, đến ngủ mơ cũng không nghĩ có một ngày được đón người thân của họ ra đảo, thế mà bây giờ đã thành hiện thực.
  • (Dân Việt) - Tỉnh Quảng Bình ra quy định xe ôm không được chạy quá hai huyện