Dùng mìn giả cướp ngân hàng ở Hà Nội

Thứ tư, ngày 11/01/2012 06:46 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Bị anh Tuấn rút dùi cui điện ra trấn áp thì Huy chạy xuống tầng môt và không kịp nhảy lên xe máy của mình mà chạy bộ. Chạy được khoảng 15 phút thì Huy bị quần chúng bắt giữ.
Bình luận 0

Chiều 10.1, ông Trần Thanh Minh - Trưởng Công an phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy cho biết, vào khoảng 12 giờ ngày 10.1, đối tượng Trần Vũ Huy (SN 1985, trú tại Lương Thế Vinh, xã Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội) đi xe máy Future biển số 29S8 -0622 đến Chi nhánh Ngân hàng Hàng Hải ở địa bàn phường Nghĩa Đô.

Trước đó, Huy chuẩn bị 1 gói giấy bọc màu trắng giả thuốc nổ, 2 vỏ bao thuốc gộp lại bọc dán bằng băng dính đen, kẹp ghim cài giấy lại giả kíp nổ và 1 con dao nhọn, 1 bấm khóa cài cửa giả làm nút ấn điều khiển từ xa.

Khi vào ngân hàng, Huy đi bộ thẳng lên tầng 2 phòng giao dịch, rút trong cặp tờ giấy trắng ghi rõ: “Nhét 50 triệu vào cặp, không báo động, không thương lượng, sau 15 phút, tôi sẽ ngắt kíp nổ mìn” đưa cho nhân viên giao dịch. Để đe doạ, Huy để gói thuốc màu đen lên bàn. Do bị khống chế, các nhân viên đã cho tiền vào cặp của Huy.

Lúc này, bảo vệ Trần Quốc Tuấn (SN 1960) thấy nghi ngờ nên lên phòng giao dịch kiểm tra thì bị Huy rút dao đe dọa. Anh Tuấn rút dùi cui điện ra trấn áp thì Huy chạy xuống tầng 1 và không kịp nhảy lên xe máy của mình mà chạy bộ. Chạy được khoảng 15 phút thì Huy bị quần chúng bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Huy thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai nhận, do thiếu bạn bè 50 triệu đồng nên nảy sinh ý đồ đi cướp ngân hàng để có tiền trả nợ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem