Em bé được trao cho binh lính Mỹ trong cuộc không vận Afghanistan đã mất tích

Thứ bảy, ngày 06/11/2021 14:00 PM (GMT+7)
Gia đình Afghanistan này đang ở một căn cứ ở Texas, Mỹ để chờ được tái định cư, tuy nhiên "thật không may, không ai có thể tìm thấy đứa con của họ".
Bình luận 0
Em bé được trao cho binh lính Mỹ trong cuộc không vận Afghanistan đã mất tích - Ảnh 1.

Sohail đã mất tích sau khi được vợ chồng Mirza Ali trao cho một người lính Mỹ. Ảnh: AP

Đó là một quyết định trong tích tắc. Ngày 19/8, Mirza Ali Ahmadi cùng vợ Suraya và 5 đứa con của họ đang hòa vào đám đông hỗn loạn bên ngoài cổng sân bay Kabul, Afghanistan thì bỗng gặp một người lính Mỹ, từ hàng rào cao, hỏi họ có cần giúp đỡ không. Lo sợ đứa con hai tháng tuổi Sohail sẽ bị nghiền nát trong đám hỗn loạn, cặp đôi giao cậu bé cho người lính, họ không lo lắng gì vì cổng vào nằm cách đó chỉ khoảng 5m.

Thế nhưng mọi chuyện lại không dễ dàng như vậy! Mirza Ali cho biết Taliban bắt đầu nhanh chóng đẩy lùi hàng trăm người di tản. Những người còn lại trong gia đình anh phải mất hơn nửa tiếng đồng hồ mới sang được bên kia hàng rào sân bay. Khi họ vào bên trong, Sohail không còn ở đó nữa.

Suốt vài tuần, Mỹ cùng các đồng minh đã sơ tán hơn 120.000 người khỏi Sân bay Quốc tế Hamid Karzai ở Kabul, trong đó có gia đình Mirza Ali, người từng làm bảo vệ tại đại sứ quán Mỹ ở Afghanistan trong 10 năm.

Mirza Ali tuyệt vọng hỏi mọi quan chức mà anh gặp về nơi ở của con mình, có người nói rằng sân bay quá nguy hiểm nên cậu bé có thể đã được đưa đến một khu vực đặc biệt dành cho trẻ em. Thế nhưng khi họ đến nơi, mọi thứ đều trống không

Mirza Ali nói trong một cuộc phỏng vấn thông qua một phiên dịch viên: "Chúng tôi đã tìm kiếm khắp nơi! Tôi đã nói chuyện với hơn 20 người. Mọi sĩ quan quân đội hay người dân mà tôi đi qua, tôi đều hỏi về tung tích đứa con của mình. Mặc dù vậy chẳng ai biết gì cả!

Mirza Ali, 35 tuổi, và vợ Suraya, 32 tuổi cùng những đứa con khác của họ, 17, 9, 6 và 3 tuổi, được đưa lên một chuyến bay sơ tán đến Qatar, sau đó quá cảnh ở Đức và cuối cùng hạ cánh xuống Mỹ. Gia đình hiện đang sống ở Fort Bliss ở Texas cùng với những người tị nạn Afghanistan khác đang chờ được tái định cư. Họ đều không có người thân tại đây.

Mirza Ali cho biết kể từ khi đứa con của anh mất tích, mỗi ngày ruột gan anh lại như lửa đốt. Thậm chí, một nhóm hỗ trợ người tị nạn Afghanistan còn làm một tấm biển "Em bé mất tích" với hình ảnh của Sohail để mong có ai đó sẽ nhận ra.

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết chính phủ đang làm việc với các đối tác và cộng đồng quốc tế "để xác định vị trí của đứa trẻ".

Lê Phương (Aljazeera)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem