Gia sản chỉ có chiếc giường tre và cái bàn cũ. Khi chúng tôi đến, chỉ có em Nguyễn Hữu Tin, 17 tuổi, đang nằm ở nhà. Tin đi lại khó khăn, chân trái của em bị tật, bước cao, bước thấp. Em cho biết: “Hồi lớp 8, em bị viêm tủy, đi rất khó khăn, lại hay đau nhức khi trở trời, nhà nghèo quá, không có tiền chạy chữa, nên em đã nghỉ học cho đến bây giờ”.
Hiện em chỉ phụ việc nhà. Ba em, ông Nguyễn Hữu Sự (38 tuổi), hiện đang nằm tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam vì xơ gan, ung thư phổi. Bản thân bà Nguyễn Thị Kim bị đau cột sống, mỗi lần làm việc nặng, cúi xuống lại thấy đau, nhưng hằng ngày vẫn phải đi mua ve chai khắp xã Đại Chánh để bán lấy tiền nuôi cả nhà. Tin chia sẻ: “Mẹ em đi làm đến tối mới về, rồi lại chạy vào bệnh viện chăm ba em, nhà chỉ còn mỗi em và em gái Nguyễn Thị Chung, học lớp 6’’.
Ông Võ Ngọc Huệ - Phó Chủ tịch UBND xã Đại Chánh, cho biết: “Gia đình bà Nguyễn Thị Kim thuộc hộ nghèo của xã. Đầu năm 2013, sau bão, xã đã quyên góp lợp tôn mái nhà cho bà. Hiện xã cũng chỉ biết động viên gia đình, kêu gọi làng xóm giúp được miếng cơm, manh áo. Mong các tấm lòng hảo tâm giúp đỡ, quan tâm”. Mọi sự hỗ trợ xin gửi về địa chỉ nhà bà Kim (ĐT 0169.325.4903) hoặc Báo Nông Thôn Ngày Nay 13 Thụy Khuê, Hà Nội, tài khoản 1506311002117 chi nhánh Ngân hàng NNPTNT Tây Hồ, Hà Nội.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.