“Giải thưởng”, nhà tài trợ... năn nỉ rồi hăm dọa nông dân giỏi

Ngọc Minh Thứ năm, ngày 14/08/2014 07:36 AM (GMT+7)
“Từ năm ngoái đến nay tôi đã nhận được điện thoại của mấy chục người gọi đến kêu viết báo quảng cáo, tham gia chương trình vinh danh này, hỗ trợ kia…" - chia sẻ của một nông dân giỏi.
Bình luận 0

Trao đổi với PV NTNN ngày 13.8, anh Lê Phước Lộc - nông dân giỏi của tỉnh Tiền Giang, cho biết từ khi anh nhận được bằng khen của Thủ tướng Chính phủ rồi được Chủ tịch nước trao danh hiệu 1 trong 62 Nông dân xuất sắc nhất cả nước năm 2013, anh bị đủ các loại giải thưởng, quảng cáo, tài trợ “bủa vây”.

“Từ năm ngoái đến nay tôi đã nhận được điện thoại của mấy chục người gọi đến kêu viết báo quảng cáo, tham gia chương trình vinh danh này, hỗ trợ kia… Họ nhân danh đủ thứ, từ bộ này bộ nọ, hết năn nỉ, ỉ ôi thậm chí cả hăm dọa. Có người dọa nếu không hỗ trợ sẽ xuống quậy, viết báo nói xấu về cơ sở sản xuất máy móc nông nghiệp của tôi. Họ gọi hoài, đổi số, rồi đổi cả người gọi, cốt chỉ xin hỗ trợ 3 - 5 triệu đồng”.

Cuối cùng, để yên thân làm ăn, anh cũng tặc lưỡi đồng ý cho họ viết một vài bài. Nhưng ôi thôi, bài viết chẳng ra gì, cầm có vài tờ báo phải trả 3-5 triệu đồng, xong rồi đem về vứt không ai đọc, xót tiền không sao kể xiết.

“Mà nào có được yên thân đâu, vẫn bị gọi làm phiền tiếp. Họ bảo là sao anh tham gia tạp chí này mà không viết trên tạp chí em, bên em chuyên ngành hơn? Riết rồi tôi muốn khùng lên với họ luôn, hết mần ăn gì được luôn”.

Tương tự, anh Đặng Văn Thanh- nông dân giỏi chuyên sản xuất kinh doanh kiểng lá của tỉnh Bến Tre cũng bị “hành” không kém bởi các lời mời gọi tài trợ rồi trao giải thưởng như thế. Cơ sở kinh doanh kiểng lá của Thanh “hoành tráng” hơn của anh Lộc nên mức đề nghị hỗ trợ cũng lớn hơn, từ 10 - 30 triệu đồng/lần.

“Trời ơi, hình như ban, ngành nghề nào cũng có giải thưởng hết. Trước chỉ vài cuộc điện thoại mỗi tuần, giờ ngày nào cũng bị “dí”. Giờ mình sợ lắm, nghe điện thoại là phải cẩn trọng hỏi ai gọi thế, thấy có “mùi” giải thưởng, xin tài trợ là trốn liền…” - Thanh sợ hãi.

“Các chiêu trò tiếp cận của họ tinh vi và lì lợm lắm - ông Trương Quang An- nông dân giỏi của tỉnh Long An, Chủ nhiệm HTX Thanh long Tầm Vu, kể. Có lần ông bị một người xưng là bên tổ chức Hàng Việt Nam chất lượng cao đến mời HTX ông tham gia Lễ vinh danh doanh nghiệp, góp vào hỗ trợ chi phí tổ chức từ 20 - 30 triệu đồng sẽ nhận được Cúp tôn vinh, 15 triệu đồng và kỷ niệm chương.

“Tôi chối thẳng thừng thế mà tay ấy cứ ngồi lì ở văn phòng HTX, tôi bỏ đi làm việc đến chiều tối về vẫn thấy ngồi đó. Lúc đầu hô tài trợ 15 - 20 triệu đồng, tui không đồng ý, anh ta hạ xuống còn 2-3 triệu đồng”- ông An lắc đầu ngán ngẩm.

Gần nhất, ông bị một tổ chức xưng ở Liên minh HTX VN gọi đến mời tham gia Lễ tôn vinh HTX tiêu biểu. Cũng sau những lời “có cánh” ca ngợi thành tích HTX ông là lời đề nghị hỗ trợ chi phí tổ chức lễ từ 20 - 30 triệu đồng. Ông cũng kêu không có tiền, thì họ nói… thôi tùy lòng hảo tâm của HTX (?!).

Thế nhưng khi ông gọi điện thoại lên Liên minh HTX của tỉnh Long An kiểm tra thì được biết Liên minh HTX VN không tổ chức buổi lễ nào như thế và khẳng định chắc chắn có kẻ giả mạo để lừa tiền rồi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem