Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Nội tiếc cho Chế Linh

Thứ ba, ngày 08/11/2011 13:47 PM (GMT+7)
“Tôi lấy làm tiếc cho Chế Linh vì đã chọn đơn vị tổ chức kém như thế để làm chương trình”, ông Phạm Quang Long - Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Nội nói về việc hủy đêm diễn của ca sĩ Chế Linh tối 12.11.
Bình luận 0

 

img

Bên lề một cuộc họp về câu chuyện xử phạt hành chính đơn vị tổ chức liveshow của Chế Linh, phóng viên hỏi chuyện ông Phạm Quang Long.

Với tư cách khán giả, ông đánh giá giọng hát Chế Linh thế nào?

- Giọng Chế Linh là giọng hiếm, tôi thích nghe. Đáng để hát ở đây lắm. Cậu bầu sô nói: “Cháu biết chú ghét ca sĩ hải ngoại nên mới xử như thế”, tôi nói nhà tôi đầy băng đĩa ca sĩ hải ngoại trong đó có Chế Linh.

Ông có nói trong cuộc họp: Sau đây nếu có cấp phép sẽ ở dạng khác? Qui mô nhỏ, bớt hoành tráng hơn tính từ địa điểm trở đi chăng?

- Tôi tuyệt nhiên không hủy sô Chế Linh vì nó hoành tráng quá. To hơn tôi vẫn cho phép. Nếu một đơn vị khác tổ chức cho anh Chế Linh chu đáo, tôi sẵn sàng tư vấn làm thế nào, ở đâu cho phù hợp, cho hay, và quảng cáo thế nào để không ảnh hưởng gì. Thậm chí Sở sẵn sàng đứng ra tổ chức cho anh ấy hoặc giới thiệu các nhà hát như nhà hát của Trọng Đài chẳng hạn, làm chương trình cho anh ấy.

Tóm lại nếu muốn sớm hát lại, thì vấn đề của Chế Linh là chọn một đơn vị đứng đắn, đơn vị của nhà nước càng tốt cho Chế Linh?

- Đúng.

Tiếc cho Chế Linh

Lần đầu trở về Hà Nội làm chương trình riêng, Chế Linh được hát ở một sân khấu lớn loại nhất. Giá vé ngất ngưởng mà khán phòng kín đặc.

Trong đêm diễn, có không ít thời khắc xúc động của ca sĩ và khán giả. Có khán giả nam lên đưa bó hoa tận tay khi Chế Linh vừa hát xong một bài, nói: “Chế Linh cười đi”. Có khán giả nữ trao Chế Linh bó hoa rất đẹp, anh nhận và hoang mang nhìn quanh: “Ông phó nhòm đâu sao không cho tôi một kiểu đi, để tôi bớt cô đơn”.

Ở tuổi 69 Chế Linh thể hiện một thể lực sung mãn, giọng hát đúng là danh bất hư truyền. Tuy vậy, vừa bước vào khán phòng, bỗng đâu khán giả nghe thấy một giọng lạ hoắc thao thao như thể đang trong buồng ngủ nhà mình.

Cuối chương trình cũng vậy: “Khán giả cho Tiến xin lỗi vì chưa có đĩa của chú Chế Linh, đĩa toàn bài lành mạnh thôi nhưng chưa được cấp phép, lần sau Tiến sẽ…”. Trên thẻ báo chí ghi: Biên tập: Mr Tiến. Dẫn chương trình hải ngoại: Đức Huy, Cao Kỳ Duyên. Dẫn chương trình hải ngoại?

Ông Phạm Quang Long nói: “Họ ghi trên quảng cáo chương trình Mai Quốc Huy là Đệ tử chân truyền của Chế Linh! Không cho phép, họ vẫn cố tình treo lên. Nghe phát ngượng”. “Đừng bôi bẩn thành phố của chúng ta” là lời kêu gọi của ông.

Có thể nhiều tháng nữa Chế Linh mới lại được hát ở Hà Nội. Chậm mà chắc còn hơn. Và ở lần sau, hẳn anh đã tự rút kinh nghiệm: Có nên hết để bị phạt ở Hà Nội đến Hải Phòng, Sài Gòn không. Trong khi dàn nhạc cần chơi tiết chế hơn thì ca sĩ khách mời cũng nên chọn lọc hơn (kiểu như Sơn Tuyền) không. Và có phải, đã trang trọng ấm cúng thì phải trang trọng ấm cúng cả giờ phút trước mở màn và cho đến tận tàn cuộc hay không. 

Theo Tiền phong 
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem