Giết bố
-
Trước khi xảy ra vụ việc đâm 3 người thân thương vong, cán bộ ngân hàng Trương Mạnh Tuấn, trú xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đã bị tạm hoãn hợp đồng lao động.
-
Theo những người hàng xóm, Tuấn là người ngoan hiền, hòa đồng với mọi người. Trước khi xảy ra án mạng, đối tượng chưa từng có tiếng tăm hư hỏng gì.
-
Chiều 11.2, lãnh đạo UBND xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra sự việc con trai cầm dao chém chết bố và chém mẹ cùng em gái nguy kịch.
-
Nhờ sự công tâm của công tố viên Phạm Huỳnh Công, ba mẹ con người đàn bà mang án giết chồng, giết cha đã được tuyên vô tội.
-
Vào nhà không thấy cha, con gái ông Toàn hỏi Khải “anh ơi, cha đi đâu?” thì được Khải trả lời “tau đập ông ấy chết rồi”...
-
Một người đàn ông 38 tuổi ở Nhật vừa thú nhận giết năm người, bao gồm bố và bà nội.
-
Bị cha mắng vì đổi chiếc xe mới mua lấy chiếc xe khác để được phụ lại tiền tiêu xài, Yôl đã dùng búa đánh liên tiếp vào đầu cha ruột của mình, khiến ông ngã gục xuống nền nhà.
-
Trong lúc cãi nhau với bố ruột, Doanh cầm búa đập nhiều nhát vào người và đầu ông N khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau đó, đối tượng đã tìm đến cơ quan công an đầu thú.
-
Do mâu thuẫn cá nhân, Vũ Văn Thanh (43 tuổi) đã dùng điếu cày, gậy tre và dây thắt lưng đánh chết ông Vũ Văn Mấm, cha đẻ của Thanh.
-
Công cùng bố đẻ của mình uống rượu tại nhà, vừa ăn cơm, uống rượu vừa nói chuyện bán đất thì xảy ra mâu thuẫn và cãi vã. Sau một hồi cự cãi không được bố đồng ý cho đất, Công đã lấy dao phát để ở gầm giường, dùng gáy dao đập vào vùng đầu của bố rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.