Giống đực biết đẻ

Thứ hai, ngày 16/12/2013 09:52 AM (GMT+7)
Chuyện cũ kể một hôm vua ban lệnh mỗi làng xứ Thanh phải nộp cho vua một con trâu đực có chửa, nếu không sẽ bị tội. Dân sở tại ai cũng chắc là chết, vì có bao giờ trâu đực có chửa. Chỉ trừ Quỳnh.
Bình luận 0
Biết tin vua vi hành, Quỳnh nấp bên đường, gào khóc. Nghe tiếng khóc vang, vua hỏi:

- Sao om sòm thế?

- Thưa, con mất mẹ từ lâu, sống thui thủi với bố, muốn có em bé để bồng cho vui nhưng bố con nhất định không chịu đẻ.

Vua cười bảo: Bố mày là đàn ông, đẻ sao được?

Quỳnh thưa: Nhưng triều đình cũng bắt dân phải nộp trâu đực có chửa cơ mà!

Vua nghe ra, bãi bỏ chiếu chỉ kia ngay.

Chuyện mới kể ở xứ Nghệ có tin đồn chó đực bị thiến 3 năm rồi mà đẻ con. Thiên hạ tin đó là chuyện có thật, rùng rùng kéo đến xem. Quỳnh, lúc này đã là quan trạng, nghe mà than rằng: “Thời ta mấy trăm năm trước khoa học chưa tiến bộ mà còn không tin vào chuyện hoang đường trái tự nhiên đó, vậy mà thời này khoa học tiến xa không biết bao nhiêu rồi vẫn còn nhiều kẻ tin rằng giống đực đẻ được. Ôi, có lẽ họ bị ảnh hưởng của… phim “Khi đàn ông có bầu” mất rồi. Tội nghiệp quá”.
Mõ (Mõ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem