Gửi bom thư đúng sinh nhật để trả thù bạn học

Chủ nhật, ngày 01/08/2010 10:46 AM (GMT+7)
Chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ, học sinh Nguyễn Trường Vũ, 16 tuổi đã cùng anh trai là Nguyễn Trường Vinh, 22 tuổi, chế tạo một quả bom thư, biến ngày sinh của người bạn học Y Wui MLô thành ngày đẫm máu.
Bình luận 0

Ngày 26-7, CA tỉnh Đắc Lắc cho biết đã kết thúc điều tra vụ án “trả thù bằng bom thư” xảy ra trong giới học sinh  gây chấn động dư luận Đắc Lắc vào cuối năm 2009.

 

Nguyễn Trường Vũ (1994) và Y Wui MLô (1994, cùng trú xã Ea Hồ, H. Krông Năng, Đắc Lắc) nhà chỉ cách nhau hơn 3km. Trong thời gian cùng học tại Trường THCS Ama Trang Long, xã Dlei Ya, H. Krông Năng, giữa hai cậu HS này thường xuyên xảy ra mâu thuẫn và hay xô xát. Sau vài lần “đụng độ”, cay cú vì bị đòn đau, Vũ về nhà đem chuyện kể cho anh trai là Nguyễn Trường Vinh biết để nhờ trả thù.

 

Vinh lập tức huy động thêm nhiều “chiến hữu”, bạn bè mang theo dao, rựa, mã tấu nhiều lần tìm đến Trường THCS Ama Trang Long tìm MLô để “nói chuyện” nhưng đều không gặp.

Âm thầm điều tra, biết được ngày 28-11-2009 là sinh nhật của MLô, hai anh em Vinh, Vũ bàn nhau mua thuốc nổ TNT về để... chế tạo bom thư, dành cho MLô một “món quà sinh nhật” thật đặc biệt. Sau khi hì hục chế tạo thành công quả bom này, Vinh và Vũ đã nhờ một bé gái mang đến tặng cho MLô đúng trước hôm sinh nhật 1 ngày.

 

Đó là buổi chiều 27-11, trong lúc Y Wui MLô lên rẫy thì ở nhà, ông Y Băm Ksơr (bố của MLô) nhận được món quà được gói bọc cẩn thận do một cô bé chừng 10 tuổi mang đến, nói là gửi tặng cho con trai ông. Nghĩ rằng đây cũng chỉ là một món quà thông thường của bạn bè, ông Y Băm Ksơr vui vẻ nhận lấy. Khoảng gần 16 giờ cùng ngày, khi MLô đi làm về, ông trao lại món quà cho con trai.

 

Nhận được món quà từ tay bố, MLô hào hứng mang về phòng của mình để mở. Khoảng 10 phút sau, khi ông Y Băm Ksơr đang ở gian bếp phía sau của gia đình thì bất ngờ nghe tiếng nổ lớn. Kinh hoàng, ông lập tức lao vào nhà thì thấy MLô đang nằm trên vũng máu, khắp mặt và tay chân đều mang thương tích, góc học tập của cậu bé bị xới tung.

MLô nhanh chóng được đưa đến Bệnh viện H. Krông Năng cấp cứu và sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắc Lắc. Rất may MLô do được đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã được cứu sống.

 

Tại hiện trường, sức công phá của số thuốc nổ này đã làm cho một góc nhà tan hoang, bàn học, kệ sách, vở tập và nhiều vật dụng khác của MLô bị cháy sém, văng tung tóe.

Sau một thời gian dài tập trung xác minh, sàng lọc các mối quan hệ có mâu thuẫn, tư thù với Y Wui MLô, các TS nhận thấy nổi rõ lên nhất là hai đối tượng Nguyễn Trường Vũ và anh trai Nguyễn Trường Vinh.

Sau một thời gian, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ sắc bén, cuối cùng CQĐT đã xác định rõ thủ phạm là hai anh em Nguyễn Trường Vinh và Nguyễn Trường Vũ.

 

Ngày 26-7-2010, CQĐT CA tỉnh Đắc Lắc cho biết đã chuyển hồ sơ vụ án sang VKSND cùng cấp để đề nghị truy tố ra trước pháp luật đối với các đối tượng trên.

Theo CAĐN
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem