Hơn 3.000 “giọt hồng” hiến tặng người bệnh tại Viện Huyết học truyền máu TƯ

Hồng Lụa Thứ ba, ngày 11/06/2024 07:05 AM (GMT+7)
Đông đảo người dân đã đến Viện Huyết học Truyền máu Trung ương trao “giọt hồng” cho người bệnh.
Bình luận 0
Hơn 3.000 “giọt hồng” hiến tặng người bệnh tại Viện Huyết học truyền máu TƯ- Ảnh 1.

Không khí sôi động của Mùa hè nhân ái năm 2024. Ảnh Hồng Lụa.

Nhằm hưởng ứng ngày Quốc tế Hiến máu (14/6) và đáp ứng nhu cầu điều trị trong dịp hè 2024, Viện Huyết học Truyền Máu Trung ương phối hợp cùng Hội Máu Hà Nội tổ chức Chương trình hiến máu Mùa hè nhân ái năm 2024. Chương trình diễn ra từ ngày 3 - 9/6 với chủ đề "Cảm ơn người trao giọt hồng".

Sau 7 ngày phát động, chương trình được đông đảo người dân ở mọi lứa tuổi, giới tính, nghề nghiệp khác nhau quan tâm, hưởng ứng và tiếp nhận được 3.119 đơn vị máu (đvm) , vượt chỉ tiêu ban đầu đề ra (2.500 đvm).

Hơn 3.000 “giọt hồng” hiến tặng người bệnh tại Viện Huyết học truyền máu TƯ- Ảnh 2.

Người hiến máu xếp hàng chờ khám xét nghiệm trước khi hiến máu. Ảnh Hồng Lụa

Đến tham gia ngày hội, chị Nguyễn Thị Trung Anh (SN 2002) cho biết bản thân "mê hiến máu". Mặc dù đang có lịch làm việc nhưng chị vẫn tranh thủ xin nghỉ 2 tiếng để đi hiến máu.

"Hôm nay mình có lịch trực nhưng được Viện gọi điện thoại đến, nói rằng cần máu gấp cho bệnh nhân nên mình đã xin nghỉ làm để đến. Bởi vì mình nghĩ rằng người hiến máu muốn hiến máu lúc nào cũng được, còn bệnh nhân cần máu thì họ không thể chờ được", chị Trung Anh chia sẻ.

Hơn 3.000 “giọt hồng” hiến tặng người bệnh tại Viện Huyết học truyền máu TƯ- Ảnh 3.

Chị Trung Anh tranh thủ đến hiến máu cho bệnh nhân. Ảnh Hồng Lụa

Mặc dù hiến máu đã 10 lần nhưng cảm xúc lo lắng và sợ sệt của chị Lưu Ánh Dương, 25 tuổi vẫn như lần đầu. Tuy vậy, chị Dương cho biết rằng bản thân chưa từng có ý định ngừng hiến máu.

"Dù rất sợ kim nhưng khi nhìn thấy những em nhỏ chi chít những vết kim trên người mình cảm thấy rất thương các em nên mình chọn hiến máu", chị Dương xúc động nói.

Hơn 3.000 “giọt hồng” hiến tặng người bệnh tại Viện Huyết học truyền máu TƯ- Ảnh 4.

Các bạn trẻ đến tham gia hiến máu tại Viện Huyết học - Truyền máu TW chiều 9/6. Ảnh Hồng Lụa.

Chia sẻ lí do không ngại mưa lớn đến tham gia hiến máu Chị Thảo (quận Cầu Giấy) bồi hồi nói: "Trước đây có khoảng thời gian mình thường hay đến viện để chăm sóc bác bị bệnh. Mình thấy máu rất quan trọng với bác mình và những người bệnh, họ dường như không thể sống mà thiếu máu được. Vì vậy khi biết có chương trình hiến máu, nếu đủ điều kiện thì mình sẽ tham gia".

Hơn 3.000 “giọt hồng” hiến tặng người bệnh tại Viện Huyết học truyền máu TƯ- Ảnh 5.

Đôi bạn trẻ Thành Đạt - Vũ Thị Thảo hào hứng check - in khi hiến máu. Ảnh Hồng Lụa.

Đi cùng chị Thảo, anh Thành Đạt (quận Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ những cảm xúc đặc biệt của mình: "Lần đầu tiên hiến máu, mình hơi hồi hộp và lo lắng không biết hiến máu sẽ như nào. Nhưng khi hiến xong mình cảm thấy cơ thể vẫn bình thường và mình cũng rất vui vì được mọi người tiếp đón rất nhiệt tình".

Mỗi người dân khi đến tham gia hiến máu, họ có những nghề nghiệp khác nhau nhưng ở họ có một tâm thế chung, đó là sự sẻ chia, tinh thần nhân ái. 

Với những người hiến máu họ không mong cầu sẽ được vụ lợi, vì với họ sự sống là quý giá, và mỗi giọt máu có thể làm nên điều kỳ diệu trong cuộc sống của người bệnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem