Hai bị can tái hiện vụ thảm sát trong biệt thự ở Bình Phước

Dương Thanh Thứ ba, ngày 11/08/2015 08:16 AM (GMT+7)
Sáng nay (11.8), lực lượng chức năng đưa 2 bị can Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến đến căn biệt thự trên quốc lộ 13, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành (Bình Phước) để thực nghiệm dựng lại hiện trường vụ thảm sát 6 người trong gia đình ông Lê Văn Mỹ (48 tuổi).
Bình luận 0

Việc dựng lại hiện trường tại căn biệt thự được tổ chức nghiêm ngặt, người ngoài không được phép tham gia. 3 luật sư thuộc Đoàn luật sư Bình Phước được cơ quan chức năng chỉ định tham gia trong quá trình thực nghiệm để bảo vệ quyền lợi cho các nghi can.

Trước đó - ngày 4.8, căn biệt thự cũng là trụ sở Công ty gỗ Quốc Anh được lực lượng chức năng dùng bạt che kín khu vực tường rào xung quanh. Đứng phía bên ngoài nhìn vào không có một khoảng trống nào.

Theo ông Lê Đình Hải - bảo vệ làm việc tại căn biệt thự, toàn bộ đồ đạc, vật dụng cùng những vết tích trong nhà được giữ nguyên. Căn biệt thự được niêm phong để phục vụ công tác điều tra.

img

Ngay từ 6h sáng nay, hàng trăm cảnh sát đã có mặt để giữ trật tự.

img

Khu vực trước nhà nạn nhân được công an phong tỏa nghiêm ngặt.

img

Cách xa gần 1km đã có lực lượng công an lập chốt để phân luồng giao thông.

img

Tuyến quốc lộ 13 đoạn qua trước nhà nạn nhân được phong tỏa 1 làn xe.

img

Sáng sớm nay, hàng trăm người dân có mặt phía bên ngoài để theo dõi.

7h50: Hai xe đặc chủng của lực lượng công an đưa 2 bị can Nguyễn Hải Dương (quê An Giang) và Vũ Văn Tiến (cùng 24 tuổi, ngụ Bình Phước) đến hiện trường xảy ra vụ thảm sát. Cổng ngôi biệt thự mở ra, hai xe đưa hai bị can đi sâu vào bên trong căn biệt thự.

img

Xe chở bị can đến thực nghiệm hiện trường.

8h25: Khu vực trước căn biệt thự được phong tỏa nghiêm ngặt, siết chặt hơn. Tất cả những người dân đứng bên đường để theo dõi được công an mời đi nơi khác. Nhiều người dân không xem được nên đã ra về. Những trường hợp dựng xe máy để xem cũng được nhắc nhở.

8h40: Dương và Tiến được đưa lên lầu, tay cầm dao để mô tả lại hành vi của mình.

img

Dương và Tiến thực nghiệm hiện trường trên lầu của căn biệt thự.

Theo lời khai của Dương, sau khi được Dư Minh Vỹ (14 tuổi, cháu ông Mỹ) mở cửa, Dương đã ra tay sát hại Vỹ ngay cổng nhà. Sau đó, Dương và Tiến leo lên nhà khống chế, trói tay và bịt miệng Lê Thị Ánh Linh (22 tuổi, con gái ông Mỹ, người yêu cũ của Dương), Dư Ngọc Tố Như (18 tuổi, cháu ông Mỹ), rồi xuống dưới nhà khống chế ông Mỹ, bà Nguyễn Thị Nga (42 tuổi, vợ ông Mỹ) và Lê Quốc Anh (15 tuổi, con ông Mỹ).

9h: Hàng trăm người dân đứng phía ngoài khu vực phong tỏa đã ra về. Tuy nhiên, vẫn còn khá đông người dân đứng theo dõi.

Hiện trường vẫn được công an phong tỏa nghiêm ngặt. Tất cả các phóng viên đứng phía bên ngoài tác nghiệp.

9h30: Nhiều người dân xung quanh khu vực nơi xảy ra thảm sát không đứng phía ngoài đường xem thực nghiệm hiện trường được, nên đã vào trong nhà đứng nhìn ra.

10h: Khu vực phía trước cổng biệt thự, an ninh được siết chặt. Phía bên trong biệt thự, lực lượng chức năng đang chứng kiến Dương và Tiến diễn lại các hành vi phạm tội.

img

An ninh quanh khu biệt thự vẫn được siết chặt.

Lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm - Bộ Công an trực tiếp có mặt để chỉ đạo công tác tổ chức thực nghiệm hiện trường.

10h40: Khu vực trước căn biệt thự khoảng 200m vẫn được công an phong tỏa. Trời đã nắng gắt, nhưng hàng trăm người dân vẫn đội nắng theo dõi. Nhiều người chấp nhận ngồi bệt dưới trời nắng hàng giờ để nhìn thấy mặt hai bị can.

Chị Nguyễn Thi Sương (nhà gần căn biệt thự) cho biết: “Hôm xảy ra vụ thảm sát, sau đó tôi và gia đình, những người hàng xóm tối không dám bước ra khỏi nhà vì lo sợ. Giờ muốn lên đây để xem mặt hai kẻ sát nhân như thế nào”.

Clip trời nắng gắt, nhưng hàng trăm người dân vẫn kiên trì theo dõi buổi thực nghiệm hiện trường.

img

img

Trời nắng gắt, nhưng hàng trăm người dân vẫn đội nắng theo dõi bên ngoài căn biệt thự.

Phía bên trong, cán bộ tham gia công tác thực nghiệm áo ướt đẫm mồ hôi. Hai bị can Dương và Tiến đang thực hiện lại hành vi trói các nạn nhân, là những người đóng thế được cơ quan chức năng mời đến hiện trường.

11h: Hai bị can Dương, Tiến vẫn đang thực nghiệm hiện trường mô tả hành vi sát hại các nạn nhân trong gia đình ông Mỹ.Khi chứng kiến quá trình hai bị can diễn tả lại tội ác gây ra cho các nạn nhân, người thân gia đình ông Mỹ không kìm được nước mắt.

Trong khi đó, tại xưởng gỗ cùng chung sân với căn biệt thự nơi xảy ra thảm sát, các công nhân vẫn đang làm việc bình thường. Được biết, sau khi sự việc xảy ra, người em trai của bà Nga đã thay mặt gia đình điều hành, để xưởng gỗ tiếp tục hoạt động.

11h30: Trời nắng gắt hơn, hai bị can Dương, Tiến được đưa lên lầu thực nghiệm hành vi sát hại đối với Lê Thị Mỹ Linh và Dư Ngọc Tố Như, sau khi diễn lại cảnh sát hại cháu Quốc Anh và vợ chồng ông Mỹ - bà Nga ở dưới tầng 1 biệt thự.

img

Dương và Tiến vẫn đang thực nghiệm dựng lại hiện trường.

img

Trời nắng gắt, nhiều người dân đã di chuyển vào nơi có bóng râm để tiếp tục theo dõi.

12h: Diễn lại cảnh sát hại nạn nhân Ánh Linh, Tố Như trên phòng ngủ ở lầu 1 xong, Dương và Tiến xuống dưới diễn lại cảnh lấy quần áo của ông Mỹ mặc vào người.

Dương cũng thực nghiệm 2 lần ru bé gái con út của ông Mỹ (18 tháng tuổi) khi bé khóc, để bé ngủ.

img

12h30: Khu vực này trời đổ mưa. Bên trong công tác thực nghiệm hiện trường vẫn đang diễn ra. Phía ngoài, nhiều người chạy vào nhà trốn mưa để chờ được nhìn thấy mặt hai kẻ sát nhân, một số người khác ra về.

12h40: Việc thực nghiệm hiện trường kết thúc. Hai bị can Dương và Tiến được áp giải ra xe đặc chủng, đưa về trại tạm giam.

img

Đưa hai bị can Dương và Tiến được về trại tạm giam.

Sau khi lực lượng chức năng vừa rời khỏi, khu vực này có mưa lớn.

Sáng 7.7, bà Đoàn Thị Cẩm Loan người giúp việc cho gia đình ông Mỹ đến làm thấy cửa sau khóa, cửa trước khép hờ. Bà Loan đẩy cửa vào bên trong nhà thì thấy cảnh tượng kinh hoàng, ông chủ và vợ Nguyễn Thị Ánh Nga (42 tuổi) cùng con trai Lê Quốc Anh (15 tuổi) nằm chết trên sàn nhà. Bà Loan chạy lên lầu thấy Lê Thị Ánh Linh (22 tuổi, con gái ông Mỹ) và Dư Ngọc Tố Như (18 tuổi, cháu ông Mỹ) nằm chết trong phòng.

Khi công an đến hiện trường phát hiện thêm Dư Minh Vỹ (14 tuổi, cháu ông Mỹ) nằm chết trước cổng nhà.

Sau quá trình điều tra, cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến về tội "Giết người" và "Cướp tài sản".

img

Nguyễn Hải Dương (trái) và Vũ Văn Tiến.

Tại cơ quan công an, Dương khai là bạn trai cũ của Lê Thị Ánh Linh, do Dương bị gia đình nạn nhân ngăn cản, cộng với việc nghĩ Ánh Linh có bạn trai mới nên đã cùng với Tiến giết 6 người trong gia đình ông Mỹ, sau đó lấy đi một số tài sản với mục đích trả thù tình và cướp tài sản.

Trong diễn biến khác, Trần Đình Thoại (quê Vĩnh Long), nghi can thứ 3 liên quan đến vụ thảm sát 6 mạng người trong gia đình ông Mỹ cũng bị bắt tạm giam để điều tra.

Thoại bị tổ công tác đặc biệt Công an tỉnh Bình Phước bắt vào khuya 9.8, sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước phê chuẩn lệnh bắt Thoại của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vào chiều cùng ngày để điều tra về tội "Giết người" và "Cướp tài sản".

Nghi can Thoại bị tình nghi đã cùng Nguyễn Hải Dương mang theo hung khí đến nhà ông Mỹ với mục đích cướp, giết. Cả hai mang hung khí đến nhà ông Mỹ nhưng do yếu tố khách quan nên kế hoạch không thực hiện được. Sau lần đi cướp không thành, Thoại không tham gia nữa nên Dương đã rủ Tiến cùng tham gia với mình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem