Hàng mã dương gian

Thứ hai, ngày 22/07/2013 18:55 PM (GMT+7)
Cầm cái bằng, y như là có kiến thức. Ngồi vào chức y như là thông minh. Chắc là nghĩ thế nên một thành phố nọ mới khoe sẽ "thạc sĩ, tiến sĩ hóa 30-50% cán bộ công chức".
Bình luận 0
Rồi đây chắc văn thư tạp dịch cũng phải có bằng thạc sĩ, tiến sĩ chắc?
img

Nghe đến cụm từ "tiến sĩ, thạc sĩ hóa bộ máy công quyền", bất chợt tôi nghĩ đến những pa-nô, áp-phích chăng ngang, treo dọc lóa mắt phố phường. Cứ tưởng làm như thế là mọi sự an bình và đang phơi phới đi lên. Hai cái đó sao tương đồng thế. Xin mạnh dạn nói rằng, đó là thứ hàng mã cho dương gian bây giờ mới phát lộ một cách không giấu giếm, trơ trẽn mà thô lậu. Đó là tai họa cho đất nước. Đó là sự lạm phát hình thức, lạm phát dối trá, như xe đổ đèo không phanh, như đau bụng uống nhân sâm vậy. Có lẽ chưa bao giờ chủ nghĩa hình thức phô trương màu mỡ riêu cua lại sôi nổi, lấp lánh như bây giờ. Ai cũng biết bằng cấp để chứng minh học lực. Có bằng cấp thì chất lượng công việc sẽ khá hơn. Nhưng bằng cấp khi cần có để tiêu chuẩn hóa chức danh thì người ta mua bằng cấp cho đủ bộ bài. Hàng chục năm nay, chuyện mua bằng để giữ chỗ đã râm ran trong xã hội, nạn giả dối tăng lên mà không chặn, cứ thả trôi tuồn tuột nên mới có chuyện người làm chính sách đẻ ra toàn những thứ quái thai… Chỉ không có kiến thức mới thành ra thế. Lỗi ở đây cả thầy, cả tớ phải chịu. Sao đề xuất như thế lại được duyệt?
Thiên tai sợ đã đành, "nhân tai" thế này thì lại càng quá sợ. Hết chuyện tiền mua vàng mã cho âm phủ tốn kém, nay lại chuyện tiền mua vàng mã cho dương gian. Bao giờ công tác tổ chức cán bộ mới đi vào thực chất? Nếu kéo dài trò chơi vàng mã này thì xã hội sẽ đi đến đâu?
Đỗ Đức ( Đỗ Đức)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem