Hành trình đi tìm Covid-19 của những tình nguyện viên xông pha tuyến đầu chống dịch

Nha Mẫn - Hoàn Lê Thứ bảy, ngày 14/08/2021 10:41 AM (GMT+7)
Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp nên hàng trăm giáo viên, sinh viên, đoàn viên đã tình nguyện lên đường tham gia tuyến đầu, hỗ trợ các y bác sĩ truy tìm Covid-19.
Bình luận 0

Đi "săn" Covid-19

Khi biết tin nhà trường kêu gọi tình nguyện viên tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19, chị Lê Vũ Hoài Thương, giáo viên Trường Tiểu học Hoà Bình, TP.Biên Hòa đã mạnh dạn đăng ký để được xông pha lên tuyến đầu chống dịch. Theo chị Thương, đây là lần đầu tiên chị tham gia chiến dịch tình nguyện nên cũng lo sợ, vì bản thân không có chuyên môn y tế cũng như kinh nghiệm nên có thể bị lây nhiễm nếu không biết cách phòng tránh.   

Hành trình đi tìm Covid-19 của những tình nguyện viên xông pha tuyến đầu trong bão dịch - Ảnh 1.

Hình ảnh các tình nguyện viên lạc quan, đầy hy vọng trong những buổi chuẩn bị lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh: Nha Mẫn

Ngày đầu tiên nhận nhiệm vụ, chị Thương được phân vào đội lấy mẫu gồm 3 người, trong đó có nhân viên y tế của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và tham gia lấy mẫu ở phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa. Công việc của chị Thương là ghi danh sách và các thông tin liên quan đến người được lấy mẫu, ghi mã số trên ống mẫu.

Ngoài ra còn hỗ trợ nhân viên y tế trong đội làm test nhanh tại chỗ cho những đối tượng nguy cơ cao.

Hành trình đi tìm Covid-19 của những tình nguyện viên xông pha tuyến đầu trong bão dịch - Ảnh 2.

Các tình nguyện viên quan tâm, động viên nhau khi làm việc. Ảnh: Nha Mẫn

Công việc tưởng chừng đơn giản nhưng nếu không cẩn trọng sẽ dễ xảy ra sai sót, như việc ghi mã số trên các mẫu do là lấy mẫu gộp nên cứ 5 người thì sẽ ghi chung một mã số do đó đòi hỏi phải chính xác, rồi phải hỏi các thông tin liên quan như số điện thoại, chỗ ở, để trong trường hợp mẫu đó dương tính với SARS-CoV-2 sẽ còn truy vết, làm xét nghiệm lại tìm ca dương tính để cách ly kịp thời.    

"Mới đầu bắt tay vào công việc chúng tôi còn lóng ngóng, nhưng nhờ được các chị làm ở Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai chỉ bảo, hướng dẫn kỹ càng nên chúng tôi làm quen công việc rất nhanh. Hồi hộp nhất là việc lấy mẫu test nhanh tại chỗ cho những người có yếu tố nguy cơ, có những người test xong có kết quả dương tính nên tôi cũng hơi lo sợ, đây cũng là trải nghiệm đáng nhớ trong cuộc đời của tôi" – chị Thương chia sẻ.  

Hành trình đi tìm Covid-19 của những tình nguyện viên xông pha tuyến đầu trong bão dịch - Ảnh 3.

Chị Hà tỉ mỉ với công việc được giao. Ảnh: Hoàn Lê

Tương tự, chị Trần Ngọc Hà, giáo viên Trường THCS Trường Sa, phường Trảng Dài, TP.Biên Hoà cũng tham gia vào đội lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 với nhiệm vụ ghi danh sách người đến lấy mẫu. Chị Hà cho biết, nhóm chị có 3 người, trong đó hai người có nhiệm vụ ghi danh sách và các thông tin, người còn lại sẽ ghi mã số trên ống mẫu, sắp xếp các vật dụng phục vụ việc lấy mẫu, còn việc lẫy mẫu sẽ do các anh chị bên CDC Đồng Nai đảm nhiệm.

"Khi tham gia công việc, mình trải qua nhiều cảm giác khác nhau, lo lắng có, hồi hộp có, việc phải mặc đồ bảo hộ suốt một ngày trời được xem là một cực hình đối với chúng mình, đặc biệt là những ngày trời nắng nóng, mồ hôi nhễ nhãi, khát nước mà không dám uống" – chị Hà cho hay.

Chỉ mong sớm đẩy lùi dịch bệnh

Chia sẻ việc tình nguyện tham gia vào công tác phòng chống dịch, chị Hà cho hay trước đây chị cũng là thành viên của tổ kiểm tra liên ngành của thành phố và cũng từng đi kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 nên chị hiểu được những vất vả của nhân viên y tế. Do đó, khi dịch bệnh bùng phát mạnh, cần thêm nguồn nhân lực hỗ trợ chị đã tham gia ngay.

Hành trình đi tìm Covid-19 của những tình nguyện viên xông pha tuyến đầu trong bão dịch - Ảnh 4.

Các tình nguyện viên len lỏi khắp nơi để thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Hoàn Lê

"Bản thân mình là giáo viên, khi tham gia hoạt động này mình không có nghiệp vụ như nhân viên y tế nên cũng lo sợ, gia đình mình cũng sợ mình bị lây nhiễm. Nhưng khi nghĩ đến cảnh những nhân viên y tế đang vất vả, gồng mình chống dịch, nhiều người bị ngất xỉu mình thấy thương lắm. Điều đó lại thôi thúc mình tham gia để có thể chung tay góp một phần nhỏ sức lực của mình với mong muốn sớm đẩy lùi dịch bệnh" – chị Hà tâm sự.

Cũng như các tình nguyện viên khác, Phạm Hoàng Nhật (nhân viên bảo trì cho một công ty Nhật Bản), khi được Đoàn thanh niên phường Long Bình, TP.Biên Hoà vận động tham gia tình nguyện vào công tác phòng chống dịch em đã đồng ý ngay.  

Hành trình đi tìm Covid-19 của những tình nguyện viên xông pha tuyến đầu trong bão dịch - Ảnh 5.

Nhật chuẩn bị chu đáo trước khi tham gia hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh: Hoàn Lê

"Với sức trẻ của mình, em muốn góp phần cùng cả tỉnh sớm đẩy lùi dịch bệnh. Tuy ban đầu công việc chưa quen, cộng thêm tâm lý lo lắng, nhưng dần dần em đã quen với công việc, biết cách bảo vệ bản thân và không còn lo lắng nữa. Đặc biệt em rất cám ơn các anh chị nhân viên y tế đã hướng dẫn, chỉ bảo tận tình trong công việc cũng như cách phòng hộ để tránh bị lây nhiễm bệnh. Sau mỗi buổi lấy mẫu về em đều được xét nghiệm cẩn thận, rồi mới yên tâm về nhà ", Nhật nói.     

Còn theo Vũ Ngọc Diệp, sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai đây là một việc làm rất ý nghĩa, nên khi nhà trường huy động em đã tham gia ngay. Đến nay đã ngót nghét gần 2 tháng em tham gia công việc này. 

Hành trình đi tìm Covid-19 của những tình nguyện viên xông pha tuyến đầu trong bão dịch - Ảnh 6.

Các y bác sĩ hay tình nguyện viên đều cố gắng làm việc hết sức mình để sớm đẩy lùi dịch bệnh. Ảnh: Nha Mẫn

Ban đầu Diệp tham gia cùng với đội lấy mẫu tại xã Gia Kiệm (huyện Thống Nhất), sau đó lấy mẫu tại Công ty Pouchen; phường Trảng Dài và nhiều địa điểm khác… Công việc tuy không nặng nhọc, nhưng mệt nhất là khi mặc bộ đồ bảo hộ trong nhiều giờ liền, nguy cơ có thể lây nhiễm bệnh nhưng Diệp thấy vui vì được đóng góp một phần công sức của mình cho việc chống dịch.  

"Khi biết em tham gia bố mẹ rất lo lắng, nhưng bố mẹ vẫn ủng hộ quyết định của em và động viên em cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo vệ bản thân trước dịch bệnh", Diệp kể.  

Tuy đối diện nhiều hiểm nguy, nhưng những tình nguyện viên vẫn ngày đêm "xông pha" cùng tuyến đầu chống dịch. Họ chỉ mong được góp chút sức lực của mình sớm đẩy lùi dịch bệnh, để họ cũng như những y bác sĩ tuyến đầu sớm được trở về bên gia đình, còn người dân sẽ được sống trong môi trường an toàn, không còn lo sợ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem