Háo hức giây phút chuẩn bị đón bữa trưa thứ 7 hạnh phúc

Lan Anh Thứ sáu, ngày 12/05/2023 16:10 PM (GMT+7)
Phiên chợ trái tim từ lâu đã trở thành một điểm hẹn quen thuộc vào lúc 11 giờ thứ 7 hàng tuần đối với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Viện Huyết học và Truyền máu TW. Ngoài ra, nơi đây còn là điểm đến tích cực dành cho các thành viên, CTV của "Bữa cơm yêu thương".
Bình luận 0
Háo hức giây phút chuẩn bị đón bữa trưa thứ 7 hạnh phúc - Ảnh 1.

Chị Phí Thu Hà - BTC chương trình "Bữa cơm yêu thương" cho biết: "Tuần nào cũng vậy, chiều thứ 6 chúng tôi đều mang tâm trạng chờ đợi, mong ngóng nụ cười của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đến dùng cơm". Ảnh: Lan Anh

Háo hức giây phút chuẩn bị đón bữa trưa thứ 7 hạnh phúc - Ảnh 2.

Các khâu nấu ăn được chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo quản khắt khe nhằm đảm bảo chất lượng món ăn dành tặng bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đến với "Bữa cơm yêu thương". Ảnh: Lan Anh

Háo hức giây phút chuẩn bị đón bữa trưa thứ 7 hạnh phúc - Ảnh 3.

Bác sĩ Trương Cao Luận - Giám đốc Nha khoa Sài Gòn H.N luôn mong muốn đến góp sức nhỏ của mình trong khâu chuẩn bị đồ ăn. Bác sĩ Luận chia sẻ: "Dù nấu ăn chưa được tốt nhưng các khâu chuẩn bị đơn giản tôi có thể làm được. Vậy nên dù công việc có chút bận rộn nhưng tôi vẫn tranh thủ 2 tiếng nghỉ trưa để qua phụ giúp mọi người". Ảnh: Lan Anh

Háo hức giây phút chuẩn bị đón bữa trưa thứ 7 hạnh phúc - Ảnh 4.

Chương trình nhằm mục đích sẻ chia yêu thương từ những suất cơm 0 đồng, từng suất ăn đều được các thành viên của đoàn thiện nguyện chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo chất lượng. Ảnh: Lan Anh

Háo hức giây phút chuẩn bị đón bữa trưa thứ 7 hạnh phúc - Ảnh 5.

Bà Hương Chu - cửa hàng hải sản Hương Nghĩa là nhà tài trợ các thực phẩm cho bữa cơm trưa thứ 7 ngày 13/5 cho biết: "Mỗi tuần chúng tôi đều mong muốn thay đổi thực đơn nhằm tạo cảm giác ngon miệng cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Song, các món ăn vẫn luôn bảo đảm chất lượng, phù hợp với chế độ ăn của bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện". Ảnh: Lan Anh

Háo hức giây phút chuẩn bị đón bữa trưa thứ 7 hạnh phúc - Ảnh 6.

Với mong muốn mang niềm vui, hạnh phúc đến với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân qua từng buổi phát cơm, các thành viên "Bữa cơm yêu thương" luôn nỗ lực hết mình. Ảnh: Lan Anh

Háo hức giây phút chuẩn bị đón bữa trưa thứ 7 hạnh phúc - Ảnh 7.

Trong thực đơn trưa ngày thứ 7 sẽ có món canh ngao để bổ sung chất dinh dưỡng cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Viện Huyết học và Truyền máu TW. Ảnh: Lan Anh

Háo hức giây phút chuẩn bị đón bữa trưa thứ 7 hạnh phúc - Ảnh 8.

Món cá nục sốt cà chua được sơ chế cẩn thận trước khi chế biến để phục vụ cho "Bữa cơm yêu thương" ngày thứ 7. Ảnh: Lan Anh

Háo hức giây phút chuẩn bị đón bữa trưa thứ 7 hạnh phúc - Ảnh 9.

Tuần này, chương trình sẽ chuẩn bị những phần xôi dẻo mềm, ăn kèm chả nóng hổi cho bữa sáng. Giờ trưa, bà con có thể mang theo cặp lồng đến nhận cơm hay dùng bữa tại chỗ với thực đơn: Cá nục sốt cà chua, đậu rim hành, bí luộc, canh ngao rau cải kèm lạc xóc muối. Ảnh: Lan Anh

Háo hức giây phút chuẩn bị đón bữa trưa thứ 7 hạnh phúc - Ảnh 10.

Như thường lệ, các thành viên của "Bữa cơm yêu thương" sẽ đến từng phòng, trao từng phiếu cơm mời bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đến dùng cơm vào trưa thứ 7 hàng tuần. Ảnh: Thế Hiển

Háo hức giây phút chuẩn bị đón bữa trưa thứ 7 hạnh phúc - Ảnh 11.

Sự mong đợi cho bà con có được bữa ăn ngon lành, đầy đủ dinh dưỡng chính là động lực giúp tinh thần của đội ngũ chương trình thêm phấn khởi để hoạt động hết công suất.

Háo hức giây phút chuẩn bị đón bữa trưa thứ 7 hạnh phúc - Ảnh 12.

Tại số 1 đường Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Phiên chợ trái tim lại rộn ràng tiếng cười nói, nô nức những hoạt động chuẩn bị cho chương trình trao tặng cơm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem