39 năm Báo NTNN ra số đầu tiên: Sẻ chia yêu thương tạo nên cổ tích giữa đời thường

Bảo Yến Chủ nhật, ngày 07/05/2023 09:19 AM (GMT+7)
Hàng chục điểm trường, hàng trăm ngôi nhà được được xây mới, hàng trăm nghìn cây giống phủ xanh núi đồi tại các bản làng, cả triệu suất ăn miễn phí dành cho bệnh nhân và lao động nghèo… đã và đang tô đậm thêm phương châm “Sát cánh cùng nông dân Việt” của Báo Nông Thôn Ngày Nay.
Bình luận 0
39 năm Báo NTNN ra số đầu tiên: Sẻ chia yêu thương tạo nên cổ tích giữa đời thường - Ảnh 1.

Những năm qua, Báo NTNN đã phối hợp cùng các nhà tài trợ tổ chức hơn 300 chương trình thiện nguyện đến với gần 64 tỉnh/thành của cả nước. Tổng trị giá tiền và hàng lên tới gần 150 tỷ đồng.

39 năm Báo NTNN ra số đầu tiên: Sẻ chia yêu thương tạo nên cổ tích giữa đời thường - Ảnh 2.

Năm 2019, Báo NTNN phối hợp cùng Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup xây dựng kiên cố 5 điểm trường giúp các em học sinh được học tập tại những phòng học khang trang và sạch đẹp.

39 năm Báo NTNN ra số đầu tiên: Sẻ chia yêu thương tạo nên cổ tích giữa đời thường - Ảnh 3.

Trong năm 2021, Báo NTNN phối hợp cùng Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup và các nhà tài trợ đã xây dựng kiên cố và sửa chữa 5 điểm trường tại các tỉnh Hà Giang, Thanh Hóa, Đồng Nai, Bắc Kạn, Tuyên Quang.

39 năm Báo NTNN ra số đầu tiên: Sẻ chia yêu thương tạo nên cổ tích giữa đời thường - Ảnh 4.

Dành tặng điểm trường khang trang cho các em học sinh dân tộc Chăm tại Đồng Nai.

Những mái trường, ngôi nhà dột nát, đồi núi trọc  

Từ bao năm nay, gần 100 cô trò Điểm trường Gia Giã 2 thuộc Trường Mầm non Hướng Hiệp (xã Hướng Hiệp, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) vẫn phải dạy và học trong cảnh lớp ghép, chật chội nơm nớp lo sợ vì điểm trường xuống cấp.

Ở đây, các em được chia thành 4 nhóm lớp, nhưng tại điểm trường chỉ có 3 phòng học. Chính vì thế, các em nhóm lớp 3 đến 4 tuổi và 4 đến 5 tuổi phải học chung trong một phòng với diện tích mỗi phòng chỉ vỏn vẹn khoảng 50m2.

39 năm Báo NTNN ra số đầu tiên: Sẻ chia yêu thương để tạo nên cổ tích giữa đời thường - Ảnh 2.

Phía bên trong lớp học cũ kĩ của điểm trường mầm non Gia Giã 2 lộ rõ tình trạng xuống cấp. Ảnh: Nguyệt Minh

Thế nhưng, sự thiếu thốn lại càng thêm nặng nề khi một trong 3 phòng học đó bị xuống cấp trầm trọng. Vì xây cách đây đã lâu nên những mảng tường đã bong tróc, ngày nắng còn đỡ, ngày mưa, cô trò chỉ biết ôm nhau chạy qua phòng học khác trú nhờ.

Cô Hồ Thị Trung – Giáo viên tại Điểm trường Gia Giã 2 tâm sự: “Tôi thương các con lắm, đáng nhẽ các con phải có một không gian an toàn để vui chơi và phát triển, thế nhưng vì điều kiện kinh tế của nhà trường, địa phương còn nhiều khó khăn, nên tình trạng các con phải học trong lớp học xuống cấp đã tiếp diễn nhiều năm qua”.

Cùng chung cảnh trời mưa có nhà cũng như không, mẹ con chị Nguyễn Thị Luyến (SN 1982, trú tại xóm 6, xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) chỉ biết ôm nhau khóc. Căn nhà xiêu vẹo của chị, nói đúng hơn đó chỉ là một nhà kho nhỏ nằm bên bờ sông Lam, mưa gió có thể xô đổ bất cứ lúc nào.

39 năm Báo NTNN ra số đầu tiên: Sẻ chia yêu thương để tạo nên cổ tích giữa đời thường - Ảnh 3.

Chị Nguyễn Thị Luyến bên ngôi nhà xiêu vẹo của mình mượn của mẹ kế để sống tạm với mong muốn có một ngôi nhà khang trang hơn để sống cùng còn. Ảnh: Thắng Tình

Nhà của chị, bức tường chẳng được bôi trát vôi vữa cho hoàn chỉnh, chiếc giường tủ cũng không được nguyên vẹn. Những ngày giông bão, hai mẹ con chị Luyến co ro ôm lấy nhau trên chiếc giường như muốn sập.

Vì bị bệnh tim bẩm sinh nên chị Luyến không thể làm được gì, kinh tế của gia đình chỉ trông chờ vào nồi rượu, con gà chị mỗi khi chị bán được. Ước mơ đơn sơ của người đàn bà đã chịu nhiều khổ cực ấy là có một căn nhà nhỏ cùng con che nắng, che mưa đúng nghĩa.

Chẳng khá khẩm hơn, hàng trăm hộ gia đình tại các tỉnh Lào Cai, Lạng Sơn, Hà Giang… cũng đang ở trong cảnh nghèo bền vững. Mặc dù đất có nhưng không có tiền để mua cây con giống nên họ chỉ biết quanh quẩn với chút ngô lúa tự trồng nhưng không đủ ăn. 

Ước mơ thành hiện thực

Từ những ước mơ trên, thấu hiểu nỗi khó khăn, vất vả của cô trò các điểm trường và những mảnh đời bất hạnh, những năm qua, Báo NTNN đã phối hợp cùng các nhà tài trợ tổ chức hơn 300 chương trình thiện nguyện đến với gần 64 tỉnh/thành trên cả nước. Tổng trị giá tiền và hàng lên tới gần 150 tỷ đồng.

Năm 2023, Báo NTNN sẽ tổ chức xây dựng 7 điểm trường mơ ước, 10 ngôi nhà, trao tặng hàng chục nghìn cây giống cho người dân nghèo. Bên cạnh đó, Báo sẽ trao tặng hàng nghìn suất quà về với học sinh vùng cao.

Năm nay, chương trình “Điểm trường mơ ước” đã đến với cô trò điểm trường mầm non Gia Giã 2. Ngày 26/4/2023 đã trở thành ngày hạnh phúc nhất với cô trò nơi đây. Bởi vì giờ đây, ước mơ về lớp học khang trang của cô trò đã và đang trở thành hiện thực. 

39 năm Báo NTNN ra số đầu tiên: Sẻ chia yêu thương để tạo nên cổ tích giữa đời thường - Ảnh 4.

Lễ khởi công "Điểm trường mơ ước" Gia Gia 2. Ảnh: Thế Hiển

Dành trọn 23 năm tuổi xuân gắn bó với điểm trường Gia Giã 2, cô Trung đã không giấu được nụ cười và cả những giọt nước mắt khi chứng kiến khoảnh khắc các đại biểu xúc những xẻng đất đầu tiên để khởi công xây dựng điểm trường. Không lâu nữa, hình ảnh về cô trò phải chạy mưa, trốn bão trong lớp học cũ, xuống cấp sẽ chỉ còn là kỷ niệm.

Cô Trung tâm sự: “Khi thông báo cho các con biết mình sắp được học trong những lớp học mới, bọn trẻ vui lắm. Những câu nói ngây thơ của các con như “Lớp mới có đồ chơi mới”, “Lớp mới không bị dột nữa”, làm tôi bật cười. Vậy là giờ đây, ước mơ của chúng tôi đã bắt đầu được thực hiện”.

Ở Nghệ An, chị Luyến cũng đang có một niềm vui khôn xiết khi biết tin mình được nhận sự hỗ trợ từ Báo NTNN và các nhà tài trợ để xây dựng ngôi nhà mới khang trang hơn. Trong giọng nói nghẹn lại, ngập ngừng vì niềm vui và xúc động chị Luyến bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc. 

“Mình vui lắm! Nếu không có sự hỗ trợ của quý Báo NTNN và các mạnh thường quân không biết bao giờ mình mới có được ngôi nhà che mưa gió. Mình chẳng biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành” - chị Luyến xúc chia sẻ. 

39 năm Báo NTNN ra số đầu tiên: Sẻ chia yêu thương tạo nên cổ tích giữa đời thường - Ảnh 8.

Ngày 12/2/2023, Nhà báo Lưu Quang Định - TBT Báo Nông Thôn Ngày Nay đã trao tặng 2.666 cây giống Mắc ca cho hội viên nông dân nghèo tỉnh Lạng Sơn.

Cùng với những điểm trường, những ngôi nhà được xây mới đã trở thành điểm tựa giúp cô trò và các hoàn cảnh khó khăn vươn lên. Bên cạnh đó, tại Hà Giang cũng có những hộ gia đình đã thoát nghèo nhờ "chiếc cần câu" cây giống mà Báo đã trao tặng. Sau 1 năm, những cây giống ổi và xoài đã đơm hoa kết trái, đem lại hiệu quả kinh tế cho bà con xã Pà Vầy Sủ, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang.

39 năm Báo NTNN ra số đầu tiên: Sẻ chia yêu thương tạo nên cổ tích giữa đời thường - Ảnh 9.

Từ ngày 24-26/3/2022, Báo NTNN đã trao tặng 10.000 cây giống ổi và xoài cho bà con có hoàn cảnh khó khăn tại xã Pà Vầy Sủ, huyện Xín Mần, Hà Giang.

39 năm Báo NTNN ra số đầu tiên: Sẻ chia yêu thương tạo nên cổ tích giữa đời thường - Ảnh 10.

Sau 1 năm những cây giống ổi và xoài đã mạnh mẽ vươn lên từ những khe đá sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân xã Pà Vầy Sủ, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang

Tại tỉnh Lạng Sơn, Báo NTNN cũng đã trao tặng cây giống Mắc Ca với hi vọng đem lại nguồn thu nhập ổn định cho bà con hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Chi Lăng.

39 năm Báo NTNN ra số đầu tiên: Sẻ chia yêu thương tạo nên cổ tích giữa đời thường - Ảnh 11.

Năm 2019, Báo NTNN/Dân Việt phối hợp cùng các đơn vị tài trợ, các nhà hảo tâm tổ chức Chương trình “Tặng cây giống cho nhà trường và trao sinh kế cho đồng bào nghèo” tại các trường: Trường tiểu học Cốc Mỳ số 2, Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học & THCS Nậm Chạc, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

39 năm Báo NTNN ra số đầu tiên: Sẻ chia yêu thương tạo nên cổ tích giữa đời thường - Ảnh 12.

Sau 3 năm, vườn trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học & THCS Nậm Chạc được phủ xanh bởi những cây ăn quả và bắt đầu cho những quả ngọt đầu tiên.

Trong hành trình trao “cần câu” cho bà con nông dân nghèo và nhà trường, chương trình đã tặng hàng nghìn giống cây tại xã Nậm Chạc, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai năm 2018. Giờ đây, những cây xoài, cây ổi đã đơm hoa kết trái giúp không chỉ giúp người dân thoát nghèo bền vững, mà còn phủ xanh những quả đồi trọc.

39 năm Báo NTNN ra số đầu tiên: Sẻ chia yêu thương tạo nên cổ tích giữa đời thường - Ảnh 13.

Bác sĩ Trương Cao Luận - Giám đốc Nha khoa Sài Gòn H.N đã luôn đồng hành cùng các chương trình từ thiện của Báo NTNN nhiều năm qua.

Dân xóa nghèo nhờ được hỗ trợ đó chính là câu chuyện cổ tích giữa đời thường được xây dựng lên từ lòng nhân ái.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem