HLV Fernando Santos: "Bồ Đào Nha đá đơn giản như... chim bồ câu"

Quốc Bảo (theo UEFA) Thứ hai, ngày 11/07/2016 09:05 AM (GMT+7)
Sau trận thắng với tỷ số 1-0 trước Pháp tại chung kết EURO 2016, HLV Fernando Santos của Bồ Đào Nha đã tỏ ra cực kỳ sung sướng. Thậm chí, ông còn dí dỏm ví lối chơi của “Brazil châu Âu” là đơn giản như chim bồ câu và khôn ngoan như con rắn.
Bình luận 0

Ở trận chung kết EURO 2016 diễn ra vào rạng sáng nay, Bồ Đào Nha đã gặp rất nhiều bất lợi khi không chỉ bị đánh giá yếu hơn Pháp, mà còn phải thi đấu dưới sức ép tinh thần rất lớn. Cụ thể, đối thủ của “Selecao” là đội chủ nhà nên có được sự cổ vũ rất nhiệt tình, còn họ thì chỉ có một số ít fan hâm mộ lặn lội từ quê nhà xa xôi tới sân Stade de France để “tiếp lửa”.

Không những vậy, ngay ở phút thứ 25 của trận đấu, ngôi sao xuất sắc nhất của Bồ Đào Nha là Cristiano Ronaldo còn dính chấn thương và phải rời sân bằng cáng. Thế nhưng, với sự nỗ lực tuyệt vời cùng tinh thần thi đấu quả cảm, họ đã đánh bại được Pháp với tỷ số 1-0 để giành chức vô địch EURO 2016. Tiền đạo Eder (109) chính là người đã ghi bàn thắng duy nhất trong trận đấu này.

img

HLV Fernando Santos.

Chứng kiến điều này, HLV Fernando Santos của Bồ Đào Nha đã tỏ ra cực kỳ sung sướng. Thậm chí, ông còn dí dỏm so sánh rằng, đội bóng của ông đã thi đấu đơn giản như chim bồ câu và khôn ngoan như con rắn. Ngoài ra, chiến lược gia 61 tuổi cũng khẳng định, dù không thể thi đấu, nhưng Ronaldo vẫn luôn cổ vũ tinh thần cho các đồng đội và điều này giúp các học trò của ông giữ vững tinh thần để thi đấu tốt hơn.

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, HLV Santos chia sẻ: “Thật khó để diễn tả cảm xúc của tôi ở thời điểm này. Đơn giản là tôi đang cảm thấy rất sung sướng mà thôi. Hiện tại, tôi muốn dành chiến thắng này cho các CĐV, những người luôn ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua.

Tôi luôn nói với các học trò của mình rằng, chúng ta phải chơi cố gắng hơn, chạy nhiều hơn và tập trung nhiều hơn mọi đối thủ. Điều đó mới có thể giúp chúng tôi đánh bại được mọi đội bóng mạnh. Ở trận đấu vừa qua, chúng tôi đã có một lối chơi đơn giản như chim bồ câu và khôn ngoan như con rắn.

Dù Ronaldo không thể thi đấu trọn vẹn trận đấu này, nhưng cậu ấy luôn ở bên các đồng đội để cổ vũ tinh thần. Mặc dù rất đau đớn vì chấn thương ở đầu gối, nhưng cầu ấy luôn có mặt ở mọi lúc, mọi nơi để cổ vũ tinh thần cho mọi người. Chính điều này đã giúp chúng tôi có thêm một chút tinh thần để giành chiến thắng.”

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem