Họa sĩ sống ở Thụy Điển, mang tranh phố cổ về triển lãm ở TP.HCM

M.T Thứ hai, ngày 15/08/2022 15:29 PM (GMT+7)
Xem tranh của họa sĩ Công Quốc Hà, hiện lên phố cổ Hà Nội, những mảng màu trầm ấm xen kẽ tươi sáng như nỗi nhớ quê hương đậm vị trong lòng người xa xứ.
Bình luận 0
Họa sĩ sống ở Thụy Điển, mang tranh phố cổ về triển lãm ở TP.HCM - Ảnh 1.

Tranh của họa sĩ Công Quốc Hà

Sau 10 năm sống và làm việc tại Thụy Điển, họa sĩ Công Quốc Hà trở lại Việt Nam và tổ chức triển lãm nghệ thuật mang tên Art by Công Quốc Hà tại không gian nghệ thuật Art Graden (TP.Thủ Đức, TP.HCM).

Họa sĩ sống ở Thụy Điển, mang tranh phố cổ về triển lãm ở TP.HCM - Ảnh 2.

Họa sĩ sống ở Thụy Điển, mang tranh phố cổ về triển lãm ở TP.HCM - Ảnh 3.

Một góc triển lãm tại TP.HCM

 Triển lãm diễn ra từ ngày 12/8 đến 22/8, giới thiệu đến công chúng yêu nghệ thuật 18 tác phẩm đặc sắc về vẻ đẹp đất nước, con người và thiên nhiên… qua góc nhìn của một họa sĩ xa xứ.

Tranh của họa sĩ Công Quốc Hà cho thấy được bóng dáng quê hương gần gũi, thân quen một cách lạ lùng. Sáng tạo, như ông nói, chẳng phải là gì quá to tát, mà là cách dành trọn xúc cảm của mình để "bôi vẽ".

Họa sĩ sống ở Thụy Điển, mang tranh phố cổ về triển lãm ở TP.HCM - Ảnh 4.

Người xem thưởng thức tranh của Công Quốc Hà.

Hơn 40 năm thể nghiệm nghệ thuật với những chất liệu như sơn mài, acrylic, sơn dầu… họa sĩ Công Quốc Hà thể hiện gói gọn qua 18 tác phẩm chọn lọc với ngôn ngữ tạo hình mộc mạc, gần gũi và những mảng màu vui tươi, sinh động. Ở ông có sự đổi mới trong ngôn ngữ, trong sự giao thoa văn hóa Đông và Tây và cả ở phong cách tối giản.

Với Công Quốc Hà, chất liệu chỉ là phương tiện để truyền tải cảm xúc. Mỗi chất liệu có những thế mạnh khác nhau, quan trọng là người nghệ sĩ phải chinh phục các chất liệu ấy trong sự tận cùng của đam mê và trung thực với cảm xúc cá nhân. 

Họa sĩ sống ở Thụy Điển, mang tranh phố cổ về triển lãm ở TP.HCM - Ảnh 5.

Họa sĩ chia sẻ với người thưởng lãm về quá trình sáng tác

Khi có những yếu tố đó thì tự nhiên "bản sắc" sẽ được thể hiện. Chính vì lẽ đó, ông không mất thời gian cho việc lựa chọn chất liệu để thể nghiệm. Bất cứ chủ đề nào, cũng có thể phù hợp với mọi chất liệu, cứ để cảm xúc dẫn dắt thì ắt hẳn sẽ có những điều hay và mới mẻ. 

Họa sĩ sống ở Thụy Điển, mang tranh phố cổ về triển lãm ở TP.HCM - Ảnh 6.

 

Họa sĩ sống ở Thụy Điển, mang tranh phố cổ về triển lãm ở TP.HCM - Ảnh 7.

 

Họa sĩ sống ở Thụy Điển, mang tranh phố cổ về triển lãm ở TP.HCM - Ảnh 8.

Tranh Phố cổ Hà Nội

Trong các chủ đề hoạ sĩ Công Quốc Hà đã sáng tác, nổi bật lên là chủ đề về Hà Nội, từ ngõ nhỏ đến những con phố lớn, từ quán cóc vỉa hè đến những làng nghề thủ công nổi tiếng…

Công Quốc Hà (sinh năm 1955) là một trong những họa sĩ sơn mài tốt nghiệp Trường Cao đẳng Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội. Các tác phẩm của ông từng được trưng bày trong nhiều triển lãm trên thế giới.

Họa sĩ sống ở Thụy Điển, mang tranh phố cổ về triển lãm ở TP.HCM - Ảnh 9.

Họa sĩ Công Quốc Hà miệt mài đưa nghệ thuật tranh sơn mài Việt ra thế giới.

 

Ông thuộc nhóm họa sĩ đã làm sống lại nghệ thuật vẽ tranh sơn mài truyền thống của Việt Nam và mang lại cho nó một bộ mặt hiện đại trên khắp thế giới.

Bên cạnh đó, ông dành nhiều tâm huyết để vẽ truyện tranh, minh họa sách báo dành cho tuổi thơ.

Năm 2005, Công Quốc Hà thành lập Nhà nghệ thuật Hà Nội tại Kisa, Thụy Điển. Nhà nghệ thuật trưng bày các bộ sưu tập và triển lãm các tác phẩm nghệ thuật và văn hóa, đặc biệt là về văn hóa Việt Nam. 

Từ năm 2012, Công Quốc Hà làm việc và sống cùng gia đình tại Thụy Điển. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem