-
Bà Hoàng Thị Thịnh nghẹn ngào khóc khi nói về con trai: “Nó đi theo cái “Hội thánh Đức Chúa trời”, về nhà đập bỏ hết bát hương, khi nhà tôi phản ứng thì nó bảo “không thờ ma quỉ, ông bà mà chết tôi thiêu rồi vứt tro xuống Bãi Cháy”. Đau lòng lắm các anh ạ...”.
-
Có phụ nữ đi theo "Hội Thánh Đức Chúa Trời" khi có thai đã tự uống thuốc phá thai khiến thai bị chết lưu.
-
Công an huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một số đối tượng truyền bá, lôi kéo người dân tham gia “Hội thánh Đức Chúa Trời” trái phép. Điều đáng nói, địa điểm này có nhiều người sinh năm từ 1990 trở lên, đang là học sinh, sinh viên tham gia.