Hôm nay xử kẻ sát nhân trong vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn: Những tình tiết không thể làm rõ

Lương Kết Thứ hai, ngày 29/09/2014 06:38 AM (GMT+7)
Hôm nay (29.9), TAND tỉnh Bắc Giang bắt đầu mở phiên tòa xét xử Lý Nguyễn Chung (SN 1988), hung thủ trong vụ án giết người, cướp tài sản ở thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, Bắc Giang, vụ án mà ông Nguyễn Thanh Chấn bị ngồi tù oan 10 năm. Trong hồ sơ vụ án có một số tình tiết đến bây giờ vẫn chưa thể làm rõ.
Bình luận 0

Lý Nguyễn Chung hối cải sau khi gây án?

Theo lời khai của Lý Nguyễn Chung, sau khi sát hại chị Nguyễn Thị Hoan, đối tượng đã lấy 2 chiếc nhẫn vàng đeo tay và 59.000 đồng của nạn nhân. Khi bỏ trốn về quê ở thôn Nà Pán, xã Nhượng Ban, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, Chung đã kể chuyện cho anh trai là Lý Văn Phúc biết, đồng thời đưa 2 chiếc nhẫn vàng cho Phúc. Phúc cho Chung tiền và địa chỉ người thân ở Đăk Lăk để Chung vào đó lẩn trốn. Vào Đăk Lăk được 4 ngày thì Chung quay về Lạng Sơn với ý định ra đầu thú nhưng Phúc không cho nên Chung lại quay vào Đăk Lăk. Lúc ấy Chung chưa đủ 15 tuổi.

Lý Nguyễn Chung có ý định ra đầu thú hay không và có hay không việc Phúc ngăn cản việc ra đầu thú của Chung (nếu có sẽ không xảy ra vụ án oan với ông Nguyễn Thanh Chấn)? Đây là tình tiết không thể làm rõ được bởi Lý Văn Phúc đã bị hàng xóm đâm chết vào tháng 11.2005.

Lý Văn Chúc (bố của Chung và Phúc) khai là được Phúc đưa cho con dao mà Chung gây án để phòng khi sự việc bại lộ thì đưa con dao này ra. Lời khai của Chúc cũng không có bên thứ hai để đối chứng. Theo LS Nguyễn Quang Tiến (Đoàn luật sư TP. Hà Nội), những tình tiết trên không làm thay đổi và ảnh hưởng đến bản chất vụ án. "Việc Chung hối cải muốn ra đầu thú nếu được làm rõ thì nó chỉ có tác dụng để cơ quan bảo vệ pháp luật nhìn nhận về con người của Lý Nguyễn Chung đa chiều hơn" - LS Tiến phân tích.

Gia cảnh bị hại và bị cáo đều đáng thương

Hơn 10 năm trước bà Hoàng Thị Hội - mẹ của nạn nhân Nguyễn Thị Hoan được mời ra tòa với tư cách đại diện cho bị hại. Hôm nay bà lại tiếp tục được mời ra tòa vẫn đại diện cho bị hại. Một vụ án mà sau hơn 10 năm lại có sự thay đổi về hung thủ. Nhưng dù hung thủ là ai thì bà vẫn phải chịu nỗi đau mất con.

Chị Hoan mất để lại cho ông bà Hội cậu con trai tên Nguyễn Văn Đức mới hơn 17 tháng tuổi. Giờ cháu Đức đã học lớp 7. Vì là con mồ côi nên cháu Đức được nhà nước trợ cấp 360.000 đồng/tháng. Khoản tiền ít ỏi đó góp với khoản thu nhập từ ruộng vườn của bà Hội để bà cháu mưu sinh.

Theo tài liệu, ngoài khoản tiền mai táng phí hết 23 triệu đồng, bà Hội chỉ yêu cầu kẻ gây án có trách nhiệm nuôi dưỡng cháu Đức đến đủ 18 tuổi. Ở vụ xử án 10 năm trước, do ông Nguyễn Thanh Chấn bị buộc tội oan nên gia đình ông này nhất quyết không bồi thường. Đến nay vụ án đã tìm được hung thủ đích thực, nhưng với gia cảnh của Lý Nguyễn Chung thì yêu cầu bồi thường thiệt hại mà bà Hội đưa ra xem ra cũng khó được thực hiện.

Theo LS Hoàng Minh Hiển (Đoàn luật sư TP. Hà Nội, người được chỉ định bào chữa cho Lý Nguyễn Chung) thì gia cảnh Chung rất nghèo. Cuộc sống càng trở nên khó khăn khi Chung bị bắt tạm giam. Năm 2014, vợ Chung đẻ đứa con thứ hai thì cũng là lúc chồng đang trong trại tạm giam. Phần con nhỏ, phần không có tiền trong khi đường sá xa xôi nên vợ của Chung chỉ biết thông qua luật sư Hiển nhắn chồng giữ gìn sức khỏe.

  Trước đó, một số trang báo mạng đăng tải, trong vụ án Lý Nguyễn Chung, ông Nguyễn Thanh Chấn được tham dự với tư cách nhân chứng. Tuy nhiên trong quyết định đưa vụ án ra xét xử của TAND tỉnh Bắc Giang, ông Chấn không có tên. Điều này hoàn toàn phù hợp với hồ sơ vụ án bởi ông Chấn không hề biết, không liên quan gì đến việc Lý Nguyễn Chung gây án. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem