Hơn cả những tấm lòng

Thứ tư, ngày 02/06/2010 11:20 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 29 và 31-5, Báo NTNN phối hợp với Công ty TNHH KLong, Công ty sữa Cô gái Hà lan, Công ty cổ phần TMDV vận tải Thuận Yến và chùa Phổ Linh tặng gần 700 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó tại 2 trường tiểu học ở Hải Phòng, Thái Bình, và nạn nhân chất độc da cam.
Bình luận 0
img
Đại diện Báo NTNN và các nhà từ thiện tăng quà cho học sinh nghèo vượt khó Trường Tiểu học Hà Sen (Hải Phòng).

Đó là Trường Tiểu học Hà Sen, Hải Phòng; Trường Tiểu học Đông Lâm, Thái Bình và nạn nhân chất độc da cam ở Thái Bình.

Giúp học trò nghèo vượt khó

Xuất phát từ 5 giờ sáng nhưng mãi gần 15 giờ chiều 29-5, đoàn công tác từ thiện xã hội Báo NTNN mới vượt qua được hai chiếc phà và chặng đường khoảng 170km đến Trường Tiểu học Hà Sen (xã Trân Châu, huyện đảo Cát Hải, Hải Phòng).

Thầy Hiệu trưởng Phạm Văn Liêm xúc động nói: "Lần đầu tiên, thầy và trò nhà trường được đón nhận những tấm lòng thiện. Chẳng gì quý hơn khi các anh em trong đoàn đã nhịn đói để mang những món quà ý nghĩa đến với các em học sinh vùng khó khăn. Đây sẽ là động lực rất lớn, giúp thầy và trò nhà trường không ngừng vượt khó vươn lên".

Ông Vũ Ngọc Linh - Trưởng phòng Kinh doanh Công ty TNHH KLong: Công ty KLong chuyên sản xuất giấy tờ và đồ dùng học sinh sẽ luôn đồng hành cùng Báo NTNN quan tâm đến sự phát triển giáo dục trong nước, đặc biệt là hỗ trợ học sinh nông thôn nghèo học giỏi”.

Trường Hà Sen vẻn vẹn 99 học sinh, chỉ bằng sĩ số hai lớp học ở thị thành. Trong đó, khối 6 chỉ có 4 học sinh và nhiều nhất là khối 8 với 16 em. Một xã thuần nông vùng biển, cuộc sống của người dân chỉ biết dựa vào những chuyến đánh lưới ngoài khơi. Nhiều học sinh hoàn cảnh rất khó khăn, phải đi bộ 5-6 cây số mới đến trường; có em bố mẹ ốm yếu không lo đủ tiền cho con ăn học; có em phải đi ở nhờ như em Nguyễn Quốc Đăng, Hoàng Minh Hiếu, học sinh lớp 3, bố mất sớm...

Trước sự chứng kiến của chính quyền, đoàn thể địa phương và Hội Phụ huynh học sinh, gần 100 em học sinh được nhận quà tràn ngập niềm vui.

Em Phạm Thị Ngọc Thúy ôm món quà trong lòng, tâm sự: "Em rất vui và hãnh diện. Em sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ lòng thầy cô và các nhà hảo tâm. Em sẽ dành một quyển vở để viết nhật ký về ngày vui hôm nay em và các bạn được nhận quà từ trong đất liền".

Ngày 30-5, chúng tôi về với các em học sinh nghèo "đất lúa"- Trường Tiểu học Đông Lâm (huyện Tiền Hải, Thái Bình). Cô Ngô Thị Vẻ - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Đây là lần đầu tiên nhà trường đón tấm lòng vàng của Báo NTNN và các nhà từ thiện; nhà trường, chính quyền và người dân địa phương ai cũng rất phấn khởi. Qua đây, chúng tôi mong các cơ quan nhà nước, báo đài… thường xuyên có những việc làm thế này ở nông thôn, để động viên, giúp các em có điều kiện học tốt hơn.

Dịu nỗi đau da cam

Giữa cái nóng nực của mùa hè, mới sáng sớm ngày 31-5, tại hội trường UBND huyện Thái Thụy (Thái Bình) đã chật kín người bị nhiễm chất độc da cam. Ông Nguyễn Đình Chi, 62 tuổi, ở xã Thụy Lương, đưa cô con gái Nguyễn Thị Loan (SN 1979) vượt hàng chục km ra thị trấn huyện bằng xe đạp để nhận quà.

Sư thầy Thích Đàm Chung - trụ trì chùa Phổ Linh: Thông qua Báo NTNN, chúng tôi về tặng quà cho 430 nạn nhân chất độc da cam/dioxin ở Vũ Thư và Tiền Hải (Thái Bình). Nhìn tận mắt, chúng tôi không thể cầm lòng và xin được chia sẻ khó khăn cùng bà con.

Nhìn con vô thức đòi ăn, giọng ông nghẹn ngào: "Là thương binh, thu nhập cả gia đình chỉ trông chờ vào 1,2 sào ruộng, được nhận suất quà trị giá 300.000 đồng, tôi vô cùng trân trọng và bày tỏ lòng biết ơn Báo NTNN, các tăng ni Phật tử đã có lòng phát tâm...".

Tay xách khệ nệ 20kg gạo, sữa và tiền, bà Trần Thị Mai, xã Thụy Sơn khóc nức nở như một đứa trẻ. Bà nói: “Ngần này gạo cũng đủ gia đình tôi ăn cả tháng. Lại còn có cả tiền nữa, thật quý giá với người dân nghèo bất hạnh chúng tôi”...

Ông Nguyễn Đức Thắng - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam huyện Thái Thụy cho biết: Đến nay, qua 4 đợt điều tra, toàn huyện có gần 6.000 người bị phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin do Mỹ gây nên, trong đó rất nhiều người đang bị hành hạ đau đớn vì những căn bệnh ung thư, dị tật. So với những mất mát, thương đau, món quà tuy nhỏ nhưng thể hiện nghĩa cử cao đẹp, sự sẻ chia, đối với những người nghèo nhất trong những người nghèo, những người đau khổ nhất trong những người đau khổ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem