Hôn nhân
-
Tôi đã quá tự tin, hào hứng bước vào hôn nhân để rồi nhận ra sự thất bại của mình.
-
Có lẽ nhiều người bảo rằng, chỉ vì một kỳ nghỉ lễ mà cãi vã rồi ly hôn có đáng không? Thực ra không chỉ vì một kỳ nghỉ lễ đâu.
-
Lấy chồng hơn 5 năm, tôi cảm thấy cuộc đời mình rơi vào bế tắc không chỉ vì chồng, mà còn bởi mẹ chồng suốt ngày đay nghiến, đổ lỗi cho người khác.
-
Lúc vợ chồng vừa bóc xong phong bì, tôi nghe thấy tiếng nhiều người đàn ông gọi cửa. Hóa ra họ là...
-
Tôi không thích chuyện yêu đương có quan hệ đến tiền bạc. Nhưng chồng sắp cưới lại phạm phải điều tối kị đó.
-
Tôi thật sự không hiểu nổi chồng mình đang nghĩ gì trong đầu?
-
Tôi luôn nghĩ rằng, chỉ cần mình hết lòng vì vợ, bao dung cho lỗi lầm của vợ thì sẽ được cô ấy đền đáp lại bằng cách cùng xây dựng gia đình êm ấm. Nhưng tôi đã nhầm.
-
Từ cô vợ luôn chủ động xin lỗi trước, giờ tôi chỉ mong chồng tôi cặp bồ…
-
Thời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Không thể tưởng tượng nổi chồng mình đang nói cái gì, tôi như chết sững người.