Huyền Chip vượt biên giới Israel và Palestine như chốn không người?!

Thứ sáu, ngày 20/09/2013 19:34 PM (GMT+7)
Huyền Chip quả có khả năng "siêu phàm" khi vượt qua được đường biên giới được canh phòng cẩn mật với các thiết bị hiện đại, tường cao có dây kẽm gai...
Bình luận 0

Lời tòa soạn: Sau bài viết Bước từ sách của Huyền Chip ra đời: Cuộc sống đâu chỉ màu hồngDân Việt đã đăng tải và nhận được sự quan tâm đông đảo của độc giả cũng như sau những trả lời của Huyền tại buổi họp báo diễn ra sáng 19.9 tại Trung tâm văn hóa Pháp L'Espace (Hà Nội), Dân Việt tiếp tục nhận được bài viết phản hồi từ bạn đọc liên quan đến sự việc. Để rộng đường dư luận, báo điện tử Dân Việt tiếp tục đăng tải toàn bộ bài viết này:

Huyền Chip vượt qua biên giới Israel và Palestine như chốn không người?!

Trong mấy ngày vừa qua, cộng đồng mạng dậy sóng vì những tranh cãi xung quanh thực hư của cuốn sách “Xách ba lô lên và đi” - tác giả Huyền Chip, nói về hành trình của cô gái trẻ sinh năm 1990 khởi đầu với 700$ qua 25 nước trong vòng 2 năm. Các nghi vấn được đặt ra khi người đọc nhận ra có quá nhiều điểm vô lý trong cuốn sách của Huyền, và điều này đã gây ra những cuộc tranh luận nảy lửa không có hồi kết trên các diễn đàn và mạng xã hội Facebook.

Để chứng minh sự thật về những gì viết trong sách của mình, Huyền Chip đã tổ chức một cuộc họp báo nhân ngày ra mắt tập 2 cuốn sách “Xách ba lô lên và đi ” để “trả lời các thắc mắc của bạn đọc” - theo lời Huyền Chip trên một status gần đây. Thế nhưng, theo nhận xét của nhiều độc giả (khán giả) tham dự, cuộc họp giống như một vở kịch với sự diễn xuất vụng về và gượng ép của các nhân vật chính. Các câu hỏi của MC và câu trả lời của Huyền chỉ mang tính chung chung, được chuẩn bị sẵn, và hầu như không khác mấy so với những tuyên bố của Huyền trong các bài phỏng vấn trước đó.

img

Không khí chỉ thực sự nóng lên khi có những câu hỏi phản biện từ phía người tham dự. Một bạn nam tên Thành, tự xưng là đại diện cho diễn đàn VOZ - nơi mà Huyền gọi là “đầy chuyện thị phi, toàn các anh hùng bàn phím” đã đặt câu hỏi với Huyền Chip về một vài điểm vô lý xuất hiện trong cuốn sách tập 1.

- Bạn Thành: Mình đọc trong sách viết là bạn bị gãy chân?

- Huyền Chíp: Mình không viết như thế.

- Bạn Thành: Nếu bạn đã nhập cảnh vào Palestine thì không thể quay lại Israel, đúng không?

- Huyền Chíp: Được rồi mình sẽ trả lời bạn hết. Cái thứ nhất, về chuyện gãy chân, mỗi người có một cách hồi phục khác nhau. Và cái việc nặng nhẹ, mỗi người cũng khác nhau. Và thứ hai, về visa Palestine. Thực sự là mình cũng... thực sự là mình chỉ có thể nói là mình đã ở Israel, và khi mình qua Palestine thì mình có viết cả một cái ký sự, tức là một cái phóng sự về chuyện đó. Và khi mình đi sang Palestine đã không tìm được thông tin... cũng lên mạng tìm như bạn; mình cũng đọc tạp chí Times, mình cũng đọc những cái trang, những cái trang kiểu là người ta đưa thông tin về Palestine. Và mình thấy là... Palestine thì... mọi người cũng biết là Palestine thì rất nhiều nước người ta không công nhận Palestine là một nước, và thật sự mình không muốn bàn thêm về những cái ngoại giao này, bởi vì mình không phải là người trong ngành... và mình... mình đã ở Israel, và mình đã sang Palestine, và đó là những gì mình đã thấy và trải nghiệm và kể lại, và mình không thể giải thích với bạn là tại sao nó lại như thế. Bạn hiểu không ạ, mình không thể giải thích tại sao... từ Palestine sang Israel, có rất nhiều điều, tại sao có điều dễ, có điều khó, mình không phải là người lập ra chính sách ngoại giao của Palestine, mình sẽ không giải thích được.

Không rõ có ai trong buổi hôm ấy hiểu được những gì Huyền muốn trình bày không? Và không biết Huyền có nhớ chi tiết mà chính tay Huyền viết trong cuốn sách tập 1 của mình:

img
Hình ảnh chụp lại trong cuốn tập 1

Đây là một bình luận của một khán giả theo dõi buổi họp báo: “Palestine có 2 phần lãnh thổ: 1 là Bờ Tây và Jerusalem; 2 là dải Gaza. Dải Gaza đang bị quân Hamas thống trị, muốn vào bằng đường này chỉ còn cách chui cống ngầm hoặc như Neo trong Matrix, bước đi giữa 2 làn đạn. Còn 1 hướng khác là ở Bờ Tây và đi vòng vòng Đông Jerusalem. Cách đây gần 1 năm , VTV1 có 1 phóng sự dài ở Bờ Tây và phóng viên VN đến Bethlehem bị chặn lại không cho qua , mặc dù có bảo lãnh đặc biệt của đại sứ quán ta tại Palestine. Vậy thì Huyền Chip làm sao có thể “vô tình” mà nhập cảnh trở lại?”

Ngay lập tức, cộng đồng mạng đã xuất hiện hàng loạt các bức ảnh và clip hài, tỏ ý “thán phục” khả năng hồi phục chấn thương nhanh đến khó tin của Huyền, hay là khả năng "siêu phàm" vượt qua đường biên giới được canh phòng cẩn mật với các thiết bị hiện đại, tường cao có dây kẽm gai, nơi mà “các phần tử khủng bố cũng khó lòng lọt qua được” - một bình luận của thành viên diễn đàn VOZ.

img
Ảnh chế của cộng đồng mạng “đồn” rằng Huyền chip là con gái của “Người sói”?

Khi trả lời các câu hỏi trên, Huyền Chip tỏ ra khá mất bình tĩnh, lóng ngóng và đôi khi quay sang tìm sự ủng hộ của các vị khách mời. Đáng lẽvới kinh nghiệm trải qua bao nhiêu hiểm nguy ở 25 nước, có lúc vượt qua cả lửa đạn ở Palestine, Huyền nên tự tin và bình tĩnh hơn mới phải.

Gần cuối buổi họp, như để chứng minh cho sự trong sáng và thành thật của mình, Huyền đưa ra cuốn hộ chiếu và nhờ một vị giáo sư lần giở từng trang cuốn sổ bé tý đóng chi chít các con dấu đầy màu sắc, từ khoảng cách xa hơn 20m, cho các khán giả xem. Bác giáo sư khẳng định chắc nịch rằng, cuốn hộ chiếu là thật, và Huyền có đi thật!! Khán giả ngẩn tò te, căng mắt ra nhìn, các phóng viên lao vào, chụp lia lịa như đang chụp các người mẫu trên sàn catwalk. Nhưng khi một phóng viên lên tiếng muốn cầm tận tay cuốn hộ chiếu này thì bị Huyền lên tiếng từ chối với lý do… “sợ bị làm giả” (?!)

img
Huyền Chip sợ có người làm giả hộ chiếu của mình?

Buổi họp báo nhanh chóng và vội vàng kết thúc trong khi mọi người vẫn chưa hiểu ý định thực sự của buổi họp báo này là gì, nơi mà hầu hết các câu hỏi và thắc mắc chưa được trả lời thỏa đáng. Huyền và ekip của mình đã làm xong nhiệm vụ chính của buổi họp là PR cho cuốn sách mới xuất bản, còn người đọc và những người “dám” thắc mắc về tính chân thực của cuốn “nhật ký” vẫn phải lắc đầu ra về với bao nhiêu câu hỏi còn bỏ ngỏ. Liệu vở kịch này có còn tiếp diễn trong 2 buổi họp báo sắp tới đây tại Đà Nẵng và TP.HCM?

Hiếu Thiên (Hà Nội) (Hiếu Thiên (Hà Nội))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem