Huyện mộc châu
-
Hơn chục năm trước, đối tượng Bùi Thị Vận (SN 1985, quê Hòa Bình) lừa nạn nhân về Hà Nội tìm việc làm lương cao nhưng Vận không tìm việc làm như đã hứa hẹn mà lừa bán nạn nhân sang Trung Quốc lấy tiền.
-
Bà Khoa Thị Lời, tiểu khu Nhà nghỉ, thị trấn Nông trường Mộc Châu (huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) là người có niềm đam mê với hoa lan rừng. Bà đã sưu tầm, nhân giống và trồng hàng nghìn giò hoa lan rừng, với nhiều loại lan khác nhau, ngoài thỏa mãn sở thích, vườn lan còn là nguồn thu nhập chính của gia đình.
-
Na Thái hay còn gọi là Na Hoàng Hậu, đã và đang được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng vì quả to, vị ngọt thanh, màu sắc đẹp. Thời gian gần đây, nhiều người dân tại xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã đưa về trồng tại địa phương và bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân.
-
Để động viên, tiếp sức người dân huyện Phù Yên vượt qua khó khăn những ngày giãn cách xã hội, huyện Mộc Châu (Sơn La) đã ủng hộ các nhu yếu phẩm, hàng nông sản trị giá hơn 700 triệu đồng và 100 triệu đồng tiền mặt,
-
Hồng giòn - một trong những trái cây đặc sản của huyện Vân Hồ và huyện Mộc Châu (Sơn La) đã bước vào vụ thu hoạch. Dù dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng giá hồng năm nay cao hơn năm ngoái, hồng chín đến đâu bà con bán sạch đến đó.
-
Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, lực lượng Công an huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch tại các khu vực làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân, vừa bảo đảm an toàn cho người dân và cán bộ chiến sĩ vừa góp phần hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
-
Chỉ trong vòng 6 giờ đồng hồ, Công an huyện Vân Hồ (Sơn La) liên tiếp phá 2 chuyên án, thu giữ số lượng lớn ma túy. Điều đáng nói, các đối tượng phạm tội càng ngày càng nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt để qua mặt lực lượng chức năng. Tuy nhiên, với sự mưu trí, dũng cảm, đối tượng và tang vật đã bị bắt gọn.
-
Các lực lượng phòng chống ma túy tỉnh Sơn La vừa liên tiếp triệt phá 2 chuyên án "khủng", bắt 2 đối tượng, thu giữ một số lượng lớn ma túy, trong đó có "ông trùm" Phàng A Lư.
-
Sinh ra và lớn lên tại một tỉnh vùng núi phía Tây Bắc, chứng kiến nhiều mảnh đời khó khăn của đồng bào dân tộc thiểu số, đó chính là động lực lớn nhất để Hải Anh lên ý tưởng và hình thành dự án mang tên “Nuôi em Mộc Châu”.
-
Trong suốt hàng chục năm, cái đói, cái nghèo là nỗi ám ảnh của nhiều thế hệ người dân Lóng Sập, huyện Mộc Châu (Sơn La). Bằng quyết tâm giảm nghèo của cả hệ thống chính trị, Lóng Sập không còn là "bản ma túy”, bản "đói tiếng cười" năm nào mà thay bằng màu xanh của cây trái, màu xanh của sự yên bình.