Huyện Tam Nông
-
Mùa nước nổi năm nay ở tỉnh Đồng Tháp, lũ thấp bấp bênh, nhưng người dân vùng lũ Đồng Tháp Mười còn có rất nhiều nghề mưu sinh hấp dẫn và độc đáo. Nghề thả lưới, giăng câu, bắt cá đồng, cào hến sông, soi ếch đồng, trúm lươn...mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho nhiều gia đình...
-
Nông dân huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp hiện đang phấn khởi khi những bể xi măng chứa đầy lươn toàn con to bự. Nhà nào nuôi lươn không bùn trong bể xi măng, bồn nilon đều phấn khởi bởi lươn bán được giá cao và có lợi nhuận cao.
-
Với môi trường tự nhiên phong phú, Vườn Quốc gia Tràm Chim (huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) được công nhận là một trong những vùng có nhiều loài chim quý ở Việt Nam.
-
Những ngày qua, sản vật cá linh non đầu mùa nước nổi đã có bán tại các chợ xã thuộc huyện Tam Nông, huyện Thanh Bình (tỉnh Đồng Tháp).
-
Thời điểm này, nước nổi ở vùng Đồng Tháp Mười đã tràn bờ đê, ngập đồng ruộng. Tuy nước đổ về trễ hơn so cùng kỳ các năm trước, nhưng cũng là lúc nông dân tỉnh Đồng Tháp săn bắt, mua bán chuột đồng để kiếm nguồn thu nhập cho gia đình lúc nông nhàn.
-
Với những ai yêu vẻ đẹp bình dị, sự e ấp của những đóa hoa sen vươn lên từ bùn lầy, hay thích những sản phẩm làm từ sen của tỉnh Đồng Tháp, chắc hẳn sẽ thích thú khi chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật thư pháp có 1 không 2 của một thầy giáo trẻ.
-
Những ngày nay, trên cánh đồng canh tác lúa thu đông năm 2020 thuộc các xã Phú Cường, xã Phú Đức, xã Tân Công Sính... (huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp), xuất hiện hàng ngàn con cò ốc quý hiếm bay đến tìm kiếm thức ăn.
-
Do mùa nước nổi năm nay thấp và nước lũ đổ về trễ hơn mọi năm nên các sản vật như: cua, ốc, cá, tép…các loại ở các chợ trên địa bàn huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp khan hiếm, giá bán tăng, trong đó ốc lác đặc sản giá bán cao hơn năm 2019 rất nhiều.
-
Mùa nước nổi ở miền Tây chưa thấy đâu, nhưng thời điểm này, các loại ngư cụ phục vụ dân làm nghề bà cậu đánh bắt, nuôi trồng thủy sản mùa lũ năm 2020 ở huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp đã hoạt động nhộn nhịp...
-
Ông Nguyễn Văn Lế, sinh năm 1960, ngụ tại ấp Thống Nhất, xã Phú Thọ huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp đang sở hữu 2 cục đá kỳ lạ, nghi là đá quý hiếm. Nhiều người đến hỏi mua 2 cục đá lạ này nhưng ông Lế chưa bán.