John Stones
-
Sau chiến thắng 2-0 của Man City trước M.U tại bán kết League Cup, HLV Pep Guardiola đã dành nhiều lời khen cho trung vệ Ruben Dias.
-
HLV Ole Gunnar Solskjaer đã bày tỏ cảm xúc đầy thất vọng sau khi M.U thua Man City 0-2 tại bán kết League Cup.
-
Sau trận thắng Olympiacos, HLV Pep Guardiola dành lời khen cho toàn đội Man City nhưng ấn tượng đặc biệt với màn trình diễn của trung vệ John Stones, cầu thủ vốn được xem là "người thừa" ở mùa giải này.
-
Kể từ khi nhận lời làm việc cho Man City, Pep Guardiola đã tiêu tốn của đội bóng này 400 triệu bảng để mua hậu vệ mới.
-
Văn Hậu về Việt Nam, CĐV lập tức đối xử phũ với SC Heerenveen; HLV của Wolves giỏi hơn cả Solskjaer, Lampard; HLV Arteta khen ngợi đồng nghiệp Mourinho; John Stones quyết tâm ở lại Man City; Bruno Fernandes có thêm giải thưởng mới.
-
Filip Nguyễn trở lại, Slovan Liberec vẫn phải tranh vé vớt Europa League; Jack Grealish chưa chắc đã đến M.U; Adam Lallana được HLV Klopp gọi là "huyền thoại" của Liverpool; Dortmund bán rẻ nhà vô địch World Cup; HLV Guardiola không chắc giữ được John Stones.
-
Dù có thể là ngôi sao đắt giá trên thị trường chuyển nhượng, nhưng màn trình diễn của những cái tên này cho thấy họ chưa xứng đáng đứng trong đội hình của M.U, Chelsea, Man City, Arsenal hay Tottenham.
-
“Trọng tài may mắn” cầm còi trận đấu của U23 Việt Nam gặp U23 Triều Tiên; CAN Cup khiến Liverpool gặp khó khăn; Arsenal không chiêu mộ John Stones; Hazard thừa nhận phát phì khi tới Real; Messi thừa nhận nhớ Ronaldo.
-
Choáng với thông số tệ không tưởng của U23 Việt Nam; Quique Setien gọi điện cho Leo Messi; Real Madrid nhận thưởng 12 triệu euro; Choáng với thành tích của Zidane; Ramos có thể nghỉ 15 ngày; John Stones mở cửa cho Arsenal.
-
Có câu “tiền nào của nấy”. Trong bóng đá cũng vậy, đa số những thương vụ đắt giá luôn đem tới xác suất thành công cao hơn so với những món hàng giá rẻ. Song cũng không ít lần, các đội bóng “vớ bẩm” khi mang về những món hàng rẻ chất lượng cao, để rồi bán lại với giá trên trời, tạo nên kỷ lục chuyển nhượng.