Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Như Dân Việt đã phản ánh, khoảng 14 giờ ngày 31.12.2013, Nguyễn Văn Lam đi làm rẫy về thì phát hiện kẻ gian đột nhập vào nhà lấy cắp mất bao tiêu khô khoảng 40kg.
Tiếc của, Lam lôi 3 con gái là Nguyễn Thị Long (SN 2004), Nguyễn Thị Thúy (SN 2008) và Nguyễn Thị Hà (SN 2002) ra và lấy đoạn ống nước bằng nhựa đánh liên tiếp vào vùng lưng, tay, chân và mặt các cháu. Một lúc sau thì chị Nhi - vợ Lam về và can ngăn thì Lam mới dừng lại.
Mặc dù lúc này các cháu đều bị thương tích rất nặng nhưng không được vợ chồng Lam đưa đi cấp cứu. Đến khoảng 3 ngày hôm sau, cháu Hà đã chết trong lúc ngủ. Lúc này, hàng xóm biết việc mới đưa 2 cháu Long, Thúy đi cấp cứu.