Mới đây Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã đưa ra xét xử phúc thẩm một số vụ án liên quan đến người đồng tính giết người tình tại TP.HCM. Điểm chung dễ nhận ra tại các vụ án đó là do ghen tuông, mù quáng mà người phụ nữ ra tay rất tàn độc, lạnh lùng bất chấp hậu quả xảy ra với người tình một thời của mình.
Giết người rồi tự tử
Do cuộc sống ở quê khó khăn nên Lê Thị Thuận (sinh năm 1975, tại Tiền Giang) lên TP.HCM làm nghề buôn bán. Cuộc sống của người phụ nữ này vẫn trôi qua bình thường cho đến khi cô vướng vào mối tình đồng tính với chị Lương Thị Thủy vào năm 2007. Hai người cùng sống chung tại nhà trọ HA 9 đường 3B, phường Tân Tạo A, Q.Bình Tân.
Lê Thị Thuận bị dẫn giải sau khi kết thúc phiên tòa.
Đến tháng 10.2013, Thuận biết chị Thủy có quan hệ đồng tính nữ với chị Hồ Thị Thi thuê phòng cùng dãy trọ nên ghen tức và có ý định tự tử. Khoảng 20 giờ ngày 23.12.2013 chị Thủy được chị Thi rủ đi chơi. Còn Thuận sau khi dọn hàng xong thì về xem tivi. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày Thuận thấy chị Thủy chở Thi đi chơi về nên qua phòng chị Thi hỏi sao cứ rủ Thủy đi chơi. Sợ bị đánh chị Thi gọi điện thoại chị Thủy đến đón Thuận về.
Về phòng trọ Thuận và chị Thủy cãi nhau. Khi chị Thủy mặc quần áo để đi chơi tiếp thì Thuận dùng tay ôm chân và năn nỉ. Chị Thủy dùng chân đá Thuận ra. Tức giận Thuận đi vào kệ bếp lấy một con dao đâm một nhát vào ngực phải chị Thủy rồi rút dao ra. Sợ chị Thủy kêu cứu sẽ bị phát hiện nên Thuận dùng tay phải bịt miệng chị Thủy. Đôi bên giằng co và cùng ngã xuống tấm nệm ở trên nền phòng. Thuận dùng tay phải đè lên mặt chị Thủy và tay trái dùng dao cắt một nhát vào cổ chị Thủy.
Sau khi chị Thủy chết, Thuận vứt dao, lấy quần áo mặc cho Thủy rồi viết thư gửi lại gia đình. Thuận uống gần hết chai thuốc sâu rồi nằm ôm chị Thủy một lúc rồi bất tỉnh. Khi phát hiện vụ việc những người ở cùng dãy trọ đưa Thuận đi cấp cứu nên không chết. Sau đó Thuận bị công an bắt để điều tra về tội giết người.
Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 30.7.2014, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Lê Thị Thuận mức án chung thân vì tội giết người. Thuận đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Tại phiên tòa phúc thẩm mới đây Thuận xin giảm nhẹ tội vì lý do hoàn cảnh gia đình khó khăn, còn cha mẹ già, sống xa gia đình thiếu thốn tình cảm, học hành thấp (3/12-PV)… Tuy nhiên với những hành vi tàn ác với người tình, HĐXX đã bác kháng cáo của Thuận.
Tại tòa khi Thuận khóc lóc xin giảm án, một vị thẩm phán nghiêm giọng nói: “Tòa không tước đi quyền sống của bị cáo, dù bị cáo giết người nhưng tòa không bắt bị cáo đền mạng và đã đưa ra mức án chung thân. Chẳng phải trước đây bị cáo muốn tự tử sao? Bây giờ tòa không cho bị cáo chết, còn kháng cáo làm gì?”. Nghe như vậy Thuận chỉ biết cúi đầu tuyệt vọng.
Hại luôn thân nhân người tình
Khác với Lê Thị Thuận, Hồ Thị Bích Phương (sinh năm 1986, ngụ Q.4, TP.HCM) sinh ra tại thành phố và được học hành hết phổ thông. Trong lúc đi học thiết kế thời trang, Phương nảy sinh tình cảm với người chị cùng lớp tên là Phạm Thị G (sinh năm 1976, ngụ Q.7). Mối tình của họ bắt đầu từ năm 2007, theo thời gian họ càng yêu nhau say đắm. Phương thường xuyên tới nhà G chơi và công khai bày tỏ tình cảm trước gia đình G.
Nữ “sát thủ” Hồ Thị Bích Phương ra tay tàn ác với cha người tình.
Thấy vậy gia đình G lo lắng và đã tìm mai mối cưới cho G một người chồng. Mặc dù vậy G vẫn tiếp tục lén lúc qua lại với Phương. Tết 2011 gia đình G biết chuyện và ra sức can ngăn. Dần dần chị G cũng nhận ra mối tình đồng tính này không bền nên hạn chế tiếp xúc với Phương. Cũng chính vì vậy mà Phương buồn chán.
Tối 13.7.2011, Phương lại đến nhà gặp G nhưng bị cha G là ông Phạm Văn Năm không cho vào nhà. Phương về nhà nhưng không thể chợp mắt được từ đó cô có ý định tử tự nếu không níu kéo được tình yêu. Với suy nghĩ tiêu cực đó đó cô chạy đi mua 3 con dao Thái Lan, một con dao lớn dùng chặt thịt và 1 cục tiền âm phủ bỏ vào ba lô để sẵn sàng chết. Khoảng 3 giờ sáng 14.7.2011, Phương thức dậy bắt xe ôm đi từ Q.4 qua nhà G mai phục trước nhà G.
Tại đây, Phương còn nhặt được một cây sắt để làm hung khí, đồng thời lấy 3 con dao từ trong ba lô bỏ vào 2 túi quần. Khoảng 5 giờ sáng 14.7.2011 ông Năm, là bố ruột G thức giấc quét dọn vệ sinh khu vực sân. Thấy vậy, Phương đến gõ cửa và xin ông Năm cho vào gặp G nhưng ông Năm khoát tay đuổi Phương ra. Ông Năm vừa quay lưng định đi vào thì Phương chạy theo vỗ vào vai ông Năm rồi nói “Bác Năm cho con gặp G đi”. Thấy trên tay Phương cầm cây sắt, ông Năm càng thêm bực bội nên giằng lấy cây sắt đánh trúng vai và tay của Phương.
Phương giật lại cây sắt đánh mạnh vào đầu, người ông Năm. Sau đó Phương rút con dao đâm liên tiếp 5 nhát vào vùng ngực ông Năm khiến nạn nhân thủng phổi, thủng tim, lũng dạ dày và chết ngay sau đó.
Nghe tiếng động G ngó qua lan can thấy sự việc kinh hoàng nên vừa hô hoán, vừa chạy xuống can ngăn không cho Phương. G xông vào tước con dao trên tay của Phương, đang trong cơn say máu Phương thò tay lấy tiếp một con dao từ túi quần, vòng tay ra sau đâm nhiều nhát vào người G. Đúng lúc này chồng G và hàng xóm đã có mặt tước vũ khí và bắt kẻ giết người giao cho công an.
Với những hành vi giết người tàn ác, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Phương mức án tử hình. Phương kháng cáo xin được sống. Phương cho rằng không cố ý giết người, chỉ cầm dao quơ qua quơ lại để chạy. Những lý do này không thuyết phục được HĐXX tại phiên tòa phúc thẩm, bản án sơ thẩm vẫn được giữ nguyên. Riêng đối với G ngoài việc bị thương tật vĩnh viễn 17%, cô còn mất đi người cha đáng kính của mình. Có lẽ cô không thể ngờ được rằng kết cục đau lòng này lại bắt nguồn từ mối tình đồng tính lệch lạc với Phương.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.