Khá giả nhờ vốn ngân hàng

Thứ tư, ngày 21/07/2010 09:19 AM (GMT+7)
(Dân Việt) -Từ nghèo đói quanh năm, nhờ đồng vốn Ngân hàng CSXH, gia đình chị Cầm Thị Hoài (dân tộc Thái), ở thôn Xuân Thượng, xã Thượng Ninh, huyện miền núi Như Xuân (Thanh Hóa) đã có tài sản hàng trăm triệu đồng.
Bình luận 0
img
Nhờ vốn ngân hàng, gia đình chị Hoài đã có đàn bò hàng chục con.

Đến Thượng Ninh, nghe nhiều người kể về cách làm giàu của chị Cầm Thị Hoài, chúng tôi quyết định ghé thăm nhà chị.

Trả sổ nghèo

Ngồi trong căn nhà gỗ lợp ngói đỏ tươi, lát gạch men bóng nhoáng, ông Hoàng Văn Nghiêm, bố chồng chị Hoài chỉ về phía rừng keo và chuồng bò, kể: "Chả giấu gì cán bộ, toàn bộ 3ha keo, 1ha cỏ voi, hơn hai chục con bò và 7 con trâu ấy là nhờ vào các bác ở ngân hàng chính sách cho vay vốn đấy. Nếu không có tiền ngân hàng cho vay, thì cái sổ nghèo chắc bây giờ vẫn còn đấy cán bộ à".

img Mỗi năm, tiền bán trâu, bò, mía gia đình em cũng dư dật dăm, bảy chục triệu. Còn 3ha keo, chắc năm tới sẽ khai thác. img

Chị Cầm Thị Hoài

Theo ông Nghiêm, năm 2005, Ngân hàng CSXH huyện cho gia đình ông vay 6 triệu đồng, thông qua tín chấp của Hội ND xã. Ông giao hết số tiền ấy cho vợ chồng anh Hoàng Văn Vinh, chị Cầm Thị Hoài để phát triển kinh tế. Vợ chồng chị mua một cặp bò giống keo lai và trồng mía để bán cho Công ty cổ phần Mía đường Lam Sơn.

Sau hai năm, 3ha rừng keo lên xanh, cặp bò bắt đầu sinh sản. Năm 2007, vợ chồng anh tiếp tục vay Ngân hàng CSXH 15 triệu đồng mua 10 con bò và 2 con trâu, đồng thời nhận thêm 1ha đất đồi của xã để trồng cỏ voi làm thức ăn cho đàn gia súc. Hiện nay, đàn bò của gia đình anh chị đã có hơn 20 con, đàn trâu 7 con. Chị Hoài phấn khởi: "Bây giờ, mỗi năm tiền bán trâu, bò, mía gia đình em cũng dư dật dăm, bảy chục triệu. Còn 3ha keo, chắc năm tới đây khai thác được rồi".

"Điểm tựa" cho ND

Nhờ đồng vốn ưu đãi của nhà nước, khá nhiều gia đình ND đã thoát nghèo, trở thành khá giả. Ông Lê Văn Đức, ở thôn Nghịu, xã Xuân Hòa cho biết: Gia đình ông được ngân hàng cho vay 20 triệu đồng để lo cho con trai là Lê Văn Kiên đi xuất khẩu lao động. Anh Kiên mới đi được gần 2 năm nhưng đã gửi về cho gia đình 92 triệu đồng.

Còn gia đình ông Vi Văn Niên, ở thôn Giăng xã này cũng vay 20 triệu đồng cho con trai Vi Văn Dô đi xuất khẩu lao động ở Malaysia. Anh Dô đi chưa đầy 1 năm đã gửi về cho bố 62 triệu đồng.

Ông Niên tâm sự: "Cái bụng chúng tôi cảm ơn Đảng, cảm ơn Chính phủ. Nếu không có vốn ngân hàng cho vay, nhà nước không tạo điều kiện cho con tôi được đi xuất khẩu lao động thì bây giờ gia đình vẫn còn nghèo". Ông Nguyễn Văn Mưa, ở thôn Trôi, xã Bãi Trành bộc bạch: "Bà con chúng tôi coi ngân hàng người nghèo là điểm tựa cho chúng tôi trông cậy. Nhà tôi có 4 cháu đều theo học đại học được là một phần nhờ vào 29 triệu đồng ngân hàng cho vay".

Theo ông Nguyễn Văn Bảy - Giám đốc Ngân hàng CSXH huyện Như Xuân, hiện, tổng số dư nợ của ngân hàng là 188 tỷ 189 triệu đồng, tốc độ tăng trưởng dư nợ bình quân hàng năm đạt trên 50%. Nhờ sử dụng tốt vốn vay ưu đãi, đã có trên 2.000 hộ ND Như Xuân thoát nghèo, tạo điều kiện cho hơn 300 lao động đi xuất khẩu và trên 1.000 học sinh, sinh viên thuộc diện hộ khó khăn có điều kiện theo học CĐ, ĐH…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem