Theo chị Võ Thị Hồng Hạnh -Giám đốc trung tâm, trung tâm đang cưu mang 83 trẻ em bất hạnh. Phần lớn các bé bị cha mẹ bỏ rơi từ khi mới chào đời. Nhiều trường hợp rất thương tâm, như bé Hiếu bị cha mẹ bỏ rơi khi mới hơn 1 ngày tuổi. Lúc mới vào trung tâm, bé bị bệnh tim bẩm sinh và chỉ nặng 800g.
Sau gần 1 năm được các nhân viên trung tâm chăm sóc, bây giờ bé đã dần bình phục và nặng 10kg. Còn bé Như Ý, từ khi người ta nhặt được ở ven đường và đưa vào trung tâm đến nay đã hơn 2 năm, chưa hề có người thân đến thăm hỏi. Giống như bao đứa trẻ khác, các bé cũng đều háo hức, đợi chờ mỗi khi tết đến xuân về.
![Nụ cười hồn nhiên của trẻ em mồ côi tại Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ em mồ côi sơ sinh Quảng Nam. Nụ cười hồn nhiên của trẻ em mồ côi tại Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ em mồ côi sơ sinh Quảng Nam.](https://danviet.mediacdn.vn/upload/1-2014/images/2014-02-11/1434368688-anh-coi-2.jpg)
Nụ cười hồn nhiên của trẻ em mồ côi tại Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ em mồ côi sơ sinh Quảng Nam.
Tết Giáp Ngọ 2014, các nhà từ thiện, hảo tâm đã cùng cán bộ trung tâm tổ chức đón tết cho các em. Tại mái nhà chung này, tất cả các em được vui chơi, được sắm quần áo mới, nhận bao lì xì...
Dẫu được các mẹ nuôi tại trung tâm hết lòng yêu thương nhưng các em vẫn luôn khát khao về mái ấm gia đình. Bé Nguyễn Thị Hiền Trang vào trung tâm từ khi mới 2 tuổi, đến nay em hơn 10 tuổi, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên chưa 1 lần em được về đón tết cùng gia đình. Hiền Trang tâm sự: “Ngày tết, mẹ em cũng không được nghỉ mà phải đi nhặt phế liệu để kiếm tiền, nên em cũng không trách mẹ bỏ em ở đây. Ước mơ của em là được một lần về quê đón tết cùng với mẹ, anh và bà nội…”.
Cũng có trường hợp các em không muốn về nhà bởi nơi đó không còn tình yêu thương thật sự. Đó là trường hợp của 2 cháu A Lăng Bumgsu và A Lăng Thị Choi, người dân tộc Cơ Tu. Mẹ mất khi A Lăng Thị Choi được 2 tháng. Bố gửi các em vào trại trẻ mồ côi rồi lấy vợ khác…
Hoàng Bin - Trương Hồng (Hoàng Bin - Trương Hồng)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.