Không khí phấn khởi trong “Ngày tận thế” ở các BV phụ sản

Thứ bảy, ngày 22/12/2012 06:14 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Trái với sự lo lắng của nhiều người về “Ngày tận thế” 21.12, không khí ở một số bệnh viện phụ sản tại Hà Nội vẫn rất phấn khởi.
Bình luận 0
img
Ảnh minh họa

Bà Trần Thị Liên (54 tuổi, Đống Đa, Hà Nội) cho biết: “Con trai tôi hiếm muộn nên lấy vợ 5 năm mới có con. Đối với riêng tôi thì ngày 21.12 sẽ là ngày đẹp nhất trong đời, vì tôi đã được bế cháu gái đầu lòng trên tay”.

Ông Nguyễn Huy Bạo – Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, riêng ngày 21.12, số trẻ chào đời là 150 trẻ. “Đối với bất kỳ cha mẹ nào, ngày đứa con chào đời là ngày đẹp nhất, có ý nghĩa nhất” – ông Bạo nói.

Còn ông Vũ Bá Quyết – Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản T.Ư cho biết, trong ngày có khoảng 50 trẻ chào đời tại bệnh viện này. “Đó không chỉ là 50 cuộc đời mà còn nhân gấp 6, gấp 10 niềm vui, hạnh phúc đối với mỗi cặp bố mẹ, ông bà, họ hàng nội ngoại” – ông Quyết cho biết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem