Không vội

Thứ tư, ngày 26/02/2014 12:11 PM (GMT+7)
Sau hôm nằm mơ đi câu cá trên cầu Long Biên, bác còn nằm mơ thấy gì nữa không?
Bình luận 0
- Có, thêm một lần tôi mơ thấy đi xem tiến hành bảo tồn nguyên trạng cầu Long Biên. Rồi giật mình tỉnh giấc, không biết đang mộng hay thực, và số phận cầu Long Biên sẽ ra sao.

- Các nhà khoa học, nhà văn hóa còn tranh luận dài dài mà. Hà Nội không vội được đâu, bác ạ. Nhưng em có ông bạn lại rất “cứng” trong vấn đề này, bảo rằng cầu Long Biên không đáng để bảo tồn vì được làm từ thời Pháp thuộc, có thể xem là biểu tượng của thuộc địa Pháp lúc bấy giờ. Bảo tồn cầu Long Biên để giữ lại “di chứng lịch sử” rằng Việt Nam từng là thuộc địa của Pháp. Vậy có đáng để bảo tồn?

- Nói thế thì cái gì dính tới Tây đều phải phá sạch sao? Nhà hát Lớn, rồi nhiều dinh thự, bảo tàng, trường đại học… đều xây từ thời Tây đấy.

- Ông ấy bảo phải phá hết xây mới lại theo phong cách Việt Nam.

- Ông ấy làm gì mà mạnh miệng thế?

- Ông ấy… buôn đồng nát.

- Nói với ông ấy, rằng tàu biển, ụ nổi “ve chai” còn đầy, đến mà mua, còn cầu Long Biên thì… không vội được đâu.
Mõ (Mõ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem