Ký ức Tết trong tôi: Tết của đại gia đình

Đinh Thành Trung Thứ tư, ngày 05/02/2020 10:38 AM (GMT+7)
Nhà tôi là một gia đình có bốn thế hệ với chín người cùng chung sống trong một mái nhà. Tôi là con trưởng trong thế hệ thứ ba. Đã thành nếp từ lâu, Tết năm nào nhà tôi cũng có một cuộc liên hoan khai xuân vào trưa mùng 1 Tết.
Bình luận 0

Nhậm chức “tổng chỉ huy”, bà nội tôi, dù đã 80 tuổi nhưng vẫn lụi cụi chuẩn bị cho bữa liên hoan đầu xuân này. Nội đi chợ trước cả tháng để chuẩn bị những món khoái khẩu của từng người: trứng vịt muối cho tôi, mắm nêm cho “anh Chín yêu quý”- tức là ông nội tôi, chao đậu phụ cho mẹ tôi. Và tất nhiên không thể thiếu món kiệu ngâm chua ngọt cho ba tôi - người con duy nhất và yêu quý nhất của ông bà.

img

Ảnh chụp gia đình tôi

Ba được sinh ra tại Quảng Nam trong những ngày chiến tranh khói lửa. Ông bà nội tôi đều hoạt động cách mạng, ông nội sớm thoát ly ra Bắc phục vụ Trung ương còn bà trụ lại ở miền Nam.  Mười lăm tuổi, ba đã vào bộ đội cống hiến tuổi trẻ cho Tổ quốc. Trong một trận đánh, ba bị trúng đạn thương nặng ở tay phải. Lúc đó cả ông bà đều ở xa, không thể gặp ba được. Buộc phải cưa tay nhưng ba vẫn cố chịu đựng giữ lại cánh tay để không phải trở thành tàn phế, còn báo hiếu cho ông bà. Đất nước thống nhất, ba và ông bà được đoàn tụ sau 20 năm xa cách. Có lẽ vì thời gian chia ly lâu như vậy nên ông bà nội và ba đều rất trân trọng từng giờ từng phút quây quần sum họp của gia đình.

Ngày đầu mẹ về làm dâu trong nhà tôi, bà nội đã nói với mẹ: "Con hãy là một phần của gia đình này và đừng ra riêng nhé vì mọi người rất khó khăn mới sum họp được như bây giờ, má chỉ có một yêu cầu đó thôi”. Đồng ý với yêu cầu duy nhất của bà nội, mẹ tôi đã sống cùng gia đình hơn 30 năm.

Tôi lớn lên trong niềm vui quây quần đoàn tụ đó. Cho nên, ký ức về Tết của tôi luôn có hình ảnh cả nhà quây quần sum vầy bên nồi bánh chưng đêm giao thừa, về những món khoái khẩu của từng người bà nội nấu khi mùng 1 tết đến…

Khi tôi cưới vợ, mẹ là người đề nghị yêu cầu của nội với vợ tôi. 5 năm đã trôi qua, vợ tôi đã làm đúng yêu cầu đó. Hai thành viên mới ra đời khiến nhà tôi đông vui hơn và chật hơn, nhưng chưa ai nghĩ đến chuyện ra riêng. Danh sách những món khoái khẩu cho mỗi người của nội có thêm món bánh xèo của bà xã tôi.

Một mùa xuân nữa lại đến. Tôi luôn biết ơn bà nội vì lời đề nghị khi mẹ về làm dâu để gia đình tôi có cuộc sống sum vầy hạnh phúc như bây giờ. Đã mấy cuộc liên hoan mùng 1 tết trôi qua với tuyên bố khai xuân tự hào của tôi:” Gia đình tôi gồm bốn thế hệ với chín người cùng chung sống trong một mái nhà. Sau hơn 50 năm, chúng tôi vẫn đoàn kết và hạnh phúc!”. Chắc chắn năm nay và những năm tới vẫn sẽ như vậy!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem