Ký ức tuổi thơ
-
Suốt 5 năm tìm kiếm và lưu giữ, hiện thầy giáo mỹ thuật Lâm Văn Cường (41 tuổi, Trường THCS Phú Thuận, huyện Thoại Sơn, An Giang) đã sở hữu bộ sưu tập hơn 250 cối đá xay bột được làm từ chất liệu đá núi Sập.
-
Chiều cuối tuần, tôi rủ đứa em họ đi ăn cá lóc nướng - món ăn bình dị khá phổ biến ở đường phố Cà Mau hiện nay. Với chúng tôi, cá lóc nướng trui luôn gợi lại ký ức tuổi thơ…
-
“Hém ngùa” - thứ mắm tép sông của người Tày ở tỉnh Cao Bằng được làm từ những con tép sống trong môi trường tự nhiên và được trộn với rượu nếp ngọt tạo nên thứ mắm dân dã, đậm đà mà chất chứa hồn quê.
-
Từ chỗ là hoa dại ven đường, loài ngũ sắc qua bàn tay con người đã thăng hoa thành cây cảnh bonsai. Trào lưu chơi cây bonsai hoa ngũ sắc ở tỉnh Gia Lai đang dần thành hình rõ nét hơn khi số lượng người chơi ngày một tăng.
-
Từ cà na - loại trái cây hoang dã “rụng đầy sông không ai thèm hái”, chị Nguyễn Thị Diễm Kiều, Chủ cơ sở rượu cà na Hòa Kiều (ấp Tân Thành, xã Tân Lập, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) đã chế biến thành loại rượu độc đáo.
-
Mấy ngày qua, gia đình anh Nguyễn Vũ Linh ngụ xã Thường Phước 2, huyện Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp), rất phấn khởi vì có thêm nguồn thu nhập ổn định hơn từ cây trâm mang lại trong mùa trái chín rộ.
-
Ngũ sắc, một loài hoa đẹp mà không được nâng niu, đến cả hương hoa cũng hắc làm người ta khó chịu. Nhưng loài hoa ấy vẫn đẹp hoang dại, thản nhiên giữa đất trời.
-
Xuân này, tiết trời trong lành, mát dịu pha ấm nồng như chỉ có trong thơ. Nơi những con đường mới mở đưa làng lên phố, chồi non mùa xuân pha lẫn với tơ nhện giăng đêm qua trên những nhành cây khẳng khiu nơi bờ giậu, với con sóng lăn tăn trên mặt ao.
-
Đi xa lại càng nhớ về những kỷ niệm của một thời con nít, cái thời đi sơ tán cả năm chỉ có mấy ngày tết cổ truyền mới được ăn no và mặc đồ mới.
-
Để thực hiện thành công bộ phim truyền hình “Thương nhớ ở ai”, đề tài nông thôn miền Bắc giai đoạn những năm 1960 – 1970 thu hút khán giả, ít ai ngờ, đạo diễn Lưu Trọng Ninh có tình yêu sâu sắc với làng quê, con người xưa.